CLEVELAND, Ga. – Một trường đại học Baptist ở vùng đông bắc Georgia đã cho chủ tịch của trường tạm nghỉ để tiến hành điều tra xem liệu ông có phớt lờ các cáo buộc về việc một cựu quản trị viên lạm dụng sinh viên hay không.
Hội đồng quản trị của Đại học Truett McConnell ở Cleveland thông báo hôm thứ Sáu rằng họ đã cho ông Emil Caner tạm nghỉ. Họ cho biết đã thuê một nhà điều tra để xem xét các cáo buộc rằng một cựu quản trị viên và giáo sư đã tấn công tình dục một phụ nữ từng là sinh viên và sau đó là nhân viên của trường. Cô này cáo buộc bị tấn công khi đến nhà quản trị viên để học Kinh Thánh. Hội đồng quản trị cũng đã chỉ định John Yarborough, giám đốc cựu sinh viên và chính sách công, làm quyền chủ tịch.
Các tín đồ Baptist miền Nam đã phải đối mặt với những cáo buộc rằng hàng trăm lãnh đạo và nhân viên nhà thờ đã lạm dụng người dân trong nhiều năm và giáo phái này đã không làm đủ để ngăn chặn lạm dụng.
Cựu sinh viên đưa ra các cáo buộc trên một podcast vào ngày 29 tháng 5. Truett McConnell đã đưa ra một tuyên bố vào ngày 30 tháng 5, nói rằng họ lần đầu tiên biết về các cáo buộc vào tháng 2 năm 2024, khi quản trị viên thông báo cho trường đại học rằng ông đang bị Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận White điều tra “về một mối quan hệ không phù hợp.”
Trường đại học với 3.100 sinh viên cho biết việc làm của quản trị viên đã kết thúc trong vòng vài ngày và các nhà lãnh đạo nhà trường sau đó đã biết rằng quản trị viên đã gửi “hàng trăm” email “khiêu dâm và xuyên tạc về mặt thần học” từ một tài khoản cá nhân. Các cảnh sát trưởng kết luận rằng không có đủ bằng chứng để truy tố hình sự, trường đại học cho biết. Văn phòng cảnh sát trưởng đã không trả lời ngay lập tức hôm thứ Hai trước một cuộc điện thoại và email yêu cầu bình luận.
Một luật sư của cựu sinh viên đã liên hệ với trường đại học vào tháng Hai, Truett McConnell cho biết. Sinh viên này cáo buộc trong podcast rằng cô đã nhiều lần bị tấn công tình dục tại nhà của quản trị viên.
Marcia Shein, luật sư của cựu sinh viên, cho biết hôm thứ Hai rằng trường đại học đã biết về các cáo buộc này từ trước năm 2024. Bà cho biết một bản kiến nghị phàn nàn về hành vi của quản trị viên đã bị phớt lờ.
Trường đại học trả lời rằng họ “xem xét nghiêm túc tất cả các cáo buộc về hành vi sai trái tình dục” và nếu một khiếu nại chính thức được đệ trình, quản trị viên “sẽ bị điều tra ngay lập tức và cuối cùng bị sa thải.”
Shein cho biết sinh viên này đã không kiện Truett McConnell vì cô bị chặn bởi luật giới hạn bốn năm của Georgia đối với các vụ kiện dân sự. Tuy nhiên, Shein cho biết Luật sư Quận White County, Jeff Langley, đã nói với nhà điều tra của Shein rằng ông đang xem xét lại vụ án.
Một số cựu sinh viên đã biểu tình trong khuôn viên trường hôm thứ Sáu khi các ủy viên hội đồng quản trị họp, nói rằng trường đại học đã không làm đủ.
Brianna Derryberry, một sinh viên tốt nghiệp năm 2017, cầm một tấm biển có nội dung: “Sự im lặng của bạn nói lên nhiều điều hơn là khẩu hiệu của bạn.”
“Tôi thực sự tin rằng có rất nhiều điều đã bị che đậy,” Derryberry nói với WDUN-AM. “Tôi chỉ cầu nguyện rằng bóng tối sẽ không còn ở đó nữa và sự thật sẽ được đưa ra ánh sáng.”
Theo thông tin từ hãng tin Associated Press.