Đại diện gia đình cho biết Carmelo Anthony đã chuyển đến “địa điểm bí mật” để đảm bảo an toàn

Đại diện gia đình cho biết Carmelo Anthony đã chuyển đến “địa điểm bí mật” để đảm bảo an toàn

Theo FOX 4 News

FRISCO, Texas – Đại diện gia đình của Karmelo Anthony, nghi phạm trong vụ án mạng ở Frisco, đã bày tỏ lo ngại về những lời đe dọa mà họ phải đối mặt. Do đó, tòa án đã chấp thuận việc chuyển Anthony đến một địa điểm bí mật để đảm bảo an toàn.

Anthony bị buộc tội giết Austin Metcalf, 17 tuổi, trong một cuộc thi điền kinh vào ngày 2 tháng 4.

Anthony cũng đã được tại ngoại và quản thúc tại gia sau khi tiền bảo lãnh được giảm từ 1 triệu đô la xuống 250.000 đô la.

Karmelo Anthony được chuyển đến “địa điểm bí mật”

Mạng lưới Hành động Thế hệ Tiếp theo (NGAN) cho biết, trong những ngày gần đây, gia đình Anthony đã phải đối mặt với “sự gia tăng đáng báo động về các mối đe dọa giết người, tiếp tục quấy rối và đe dọa thể chất nhằm vào nhà của gia đình”.

Một số hành vi quấy rối bao gồm việc người lạ đến nhà, chụp ảnh tài sản, gửi đồ ăn giả, gửi thư quấy rối, bao gồm cả cáo phó của Austin Metcalf, và liên tục lái xe quanh nhà, chụp ảnh và cố gắng gây sợ hãi.

NGAN đã chia sẻ hình ảnh và video về những lời đe dọa này.

Dominique Alexander cho biết: “Chúng tôi chia sẻ hình ảnh và tài liệu về những lời đe dọa mà gia đình phải đối mặt để công chúng nhận thức được bầu không khí nguy hiểm đã được tạo ra – một bầu không khí được thúc đẩy bởi sự thù hận có tổ chức, phân biệt chủng tộc có hệ thống và thông tin sai lệch có chủ ý”.

NGAN cho biết đội an ninh nội bộ của họ đang làm việc với cơ quan thực thi pháp luật địa phương để đảm bảo an toàn cho gia đình.

Bộ trưởng Dominique Alexander, Chủ tịch của Mạng lưới Hành động Thế hệ Tiếp theo, cho biết: “Thật đau lòng và phẫn nộ khi thấy sự thù hận và cố chấp vẫn còn tồn tại trong xã hội của chúng ta. Không gia đình nào phải sống dưới sự bao vây chỉ vì họ đang đòi hỏi các quyền hiến định của mình. Chúng tôi sẽ không im lặng và chúng tôi sẽ không lùi bước. Chúng tôi cam kết làm bất cứ điều gì cần thiết để bảo vệ gia đình này và đảm bảo rằng công lý được theo đuổi mà không có sự đe dọa hay sợ hãi”.

Một lý do khác khiến Karmelo Anthony được chuyển đến một địa điểm bí mật là do một cuộc biểu tình gần đây ở Frisco.

Cuộc biểu tình được tổ chức tại Sân vận động Kuykendall

Một nhóm nhỏ người đã tập trung tại Sân vận động Kuykendall ở Frisco vào thứ Bảy.

Các tờ rơi được đăng trên mạng xã hội có nội dung: “Bảo vệ người Mỹ da trắng”, “Công lý cho Austin Metcalf”, “Yêu cầu Karmelo Anthony bị đưa trở lại nhà tù cho đến khi xét xử”, “Biểu tình ôn hòa”, “Ngăn chặn bạo lực của người da đen đối với người Mỹ da trắng”.

Cuộc biểu tình được tổ chức bởi Jake Lang đến từ Florida, người trước đây đã bị buộc tội trong vụ bạo loạn ngày 6 tháng 1 tại Điện Capitol Hoa Kỳ.

Theo Sở Cảnh sát Frisco, hai người đã bị bắt trong sự kiện này. Một video cho thấy một cuộc đụng độ giữa những người biểu tình và những người phản đối. Một trong những người bị bắt bị cáo buộc đã xịt hơi cay vào một người khác tại sự kiện.

Các quan chức thành phố cho biết những người tham dự dường như không phải là người đến từ Frisco.

Dân biểu Texas Jared Patterson đã đăng trên X về sự kiện này: “Đã có một cuộc “biểu tình” ở Frisco hôm nay do những người không phải đến từ Frisco dẫn đầu và dường như tham dự. Theo những gì tôi thấy, có khoảng nửa tá người ở đó, với nhiều phương tiện truyền thông tham dự hơn là người biểu tình theo báo cáo. Những kẻ kích động chuyên nghiệp đã không đạt được mục tiêu của họ ngày hôm nay. Họ đã chọn sai cộng đồng để lan truyền sự thù hận của họ. Cảm ơn Frisco. Tôi rất tự hào về sự chuyên nghiệp của Sở Cảnh sát Frisco. Họ đã phải chịu một áp lực lớn trong những tuần gần đây, chống lại tuyên truyền và thông tin sai lệch bởi những người muốn chia rẽ cộng đồng của chúng ta theo dòng chủng tộc sau thảm kịch. Frisco sẽ không mắc bẫy đó. Và rất may là chúng ta được bảo vệ bởi một nhóm cảnh sát tuyệt vời, những người đứng ra bảo vệ cộng đồng của chúng ta. Chúa phù hộ tất cả họ”.

Cáo buộc được đưa ra chống lại Jake Lang

Theo bài đăng của Jake Lang trên X, anh ta “đã đột nhập vào Sân vận động Kuykendall và có được những thước phim đầu tiên về vết máu của Austin Metcalf trên sàn sân vận động”. “Máu của anh ấy kêu gọi công lý” và “Tống giam Karmelo Anthony ngay bây giờ”.

Video được đăng trên mạng xã hội vài giờ sau cuộc biểu tình.

FOX 4 News đã liên hệ với Frisco ISD. Các quan chức của khu học chánh cho biết họ đã đệ đơn cáo buộc xâm phạm chống lại Lang vì đã đột nhập vào tài sản của khu học chánh. Họ cũng cho biết, “cá nhân trong video này đang quay phim ở phía sân nhà của sân vận động. Vụ việc xảy ra ở phía sân khách, có thể nhìn thấy trên khắp sân khi anh ta tự tắt máy quay”.

Cảnh sát Frisco cho biết họ đã liên lạc với Frisco ISD, nói rằng vụ việc đang được điều tra.

FOX 4 News đã liên hệ với Lang để bình luận, nhưng vẫn chưa nhận được phản hồi.

Vụ đâm dao tại cuộc thi điền kinh ở Frisco

Austin Metcalf, một học sinh lớp 11, 17 tuổi tại trường Trung học Memorial ở Frisco, đã thiệt mạng tại một cuộc thi điền kinh UIL District 11-5A tại Sân vận động Kuykendall vào ngày 2 tháng 4.

Cảnh sát cho biết một học sinh từ trường Trung học Centennial ở Frisco, Karmelo Anthony, 17 tuổi, đã đâm Metcalf vào ngực trong một cuộc ẩu đả.

Một báo cáo bắt giữ cho biết Anthony nói với một sĩ quan tài nguyên học đường rằng Metcalf “đã động tay” vào anh ta. Sau khi sĩ quan đề cập với những người khác rằng anh ta đang giam giữ nghi phạm, báo cáo nói rằng Anthony nói, “Tôi không bị cáo buộc. Tôi đã làm điều đó”.

Báo cáo cũng nói rằng Anthony đã hỏi các sĩ quan, “Anh ấy có ổn không?” Và anh ta “hỏi liệu những gì đã xảy ra có thể được coi là tự vệ hay không”.

Các nhân chứng nói với cảnh sát rằng Anthony đang ngồi dưới lều của trường Trung học Memorial và được yêu cầu rời đi. Anthony bị cáo buộc nói với Metcalf “chạm vào tôi và xem điều gì sẽ xảy ra”, theo một bản khai lệnh bắt giữ. Một nhân chứng nói với cảnh sát rằng Metcalf sau đó đã đẩy Anthony ra khỏi lều. Anthony sau đó thò tay vào túi và đâm Metcalf.

Cuộc gọi “swatting” tại nhà của gia đình Austin Metcalf

Cảnh sát Frisco đã được gọi đến nhà của gia đình Austin Metcalf vào thứ Năm, ngày 17 tháng 4. Cảnh sát sau đó mô tả cuộc gọi là “swatting”.

Đầu ngày hôm đó, gia đình Karmelo Anthony đã tổ chức một cuộc họp báo, lên tiếng lần đầu tiên kể từ vụ đâm dao.

Cha của Austin Metcalf, Jeff Metcalf, đã có mặt tại cuộc họp báo. Các quan chức NGAN đã gọi Sở Cảnh sát Dallas để yêu cầu Jeff Metcalf rời đi. Khi Cảnh sát Dallas đến, Jeff Metcalf đã trò chuyện với các sĩ quan và rời đi cùng họ một cách hòa bình.

Cảnh sát Frisco cho biết nhà của Metcalf cũng là mục tiêu của một cuộc gọi swatting vào ngày 8 tháng 4.


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU


follow nhận tin mới


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú