Cụ thể, 36% người Mỹ trưởng thành được hỏi ủng hộ các cuộc không kích, trong khi 45% phản đối và 18% không chắc chắn hoặc không trả lời. Tuy nhiên, trong số các đảng viên Cộng hòa, tỷ lệ ủng hộ các cuộc tấn công quân sự lên tới 69%, với chỉ 17% phản đối. Ngược lại, chỉ 13% đảng viên Dân chủ ủng hộ cuộc tấn công, với gần 3/4 phản đối. Trong số những người độc lập, tỷ lệ ủng hộ là 29%, với gần một nửa phản đối.
Cuộc khảo sát được thực hiện vào Chủ nhật và thứ Hai, sau các cuộc tấn công mà Tổng Thống Trump đã tuyên bố với quốc gia vào tối thứ Bảy. Các cuộc không kích diễn ra sau hơn một tuần trao đổi qua lại hàng ngày giữa Iran và Israel, bắt đầu bằng một cuộc tấn công ban đầu của Israel vào lãnh thổ Iran.
Gần 1/3 số người được hỏi (35%) cho biết họ chấp thuận cách Tổng Thống Trump xử lý vấn đề Iran, trong khi một nửa nói rằng họ không chấp thuận. Có một sự chia rẽ đảng phái rõ rệt, với 70% đảng viên Cộng hòa nhưng chỉ 10% đảng viên Dân chủ và 28% người độc lập đánh giá tích cực về cách tổng thống xử lý vấn đề Iran.
Tổng Thống Trump tuyên bố sau các cuộc tấn công rằng “các cuộc tấn công là một thành công quân sự ngoạn mục. Các cơ sở làm giàu hạt nhân quan trọng của Iran đã bị phá hủy hoàn toàn.”
Tuy nhiên, một số chuyên gia độc lập nói rằng hình ảnh vệ tinh thương mại về các cơ sở của Iran sau cuộc tấn công cho thấy rằng chương trình hạt nhân của Tehran còn lâu mới bị phá hủy.
Cuộc thăm dò cũng chỉ ra rằng 6/10 người tin rằng các cuộc không kích của Hoa Kỳ vào Iran sẽ không làm cho nước Mỹ an toàn hơn, với 36% nói rằng chúng sẽ làm cho quốc gia an toàn hơn. Cũng như các câu hỏi trước, có một sự chia rẽ đảng phái lớn, với chỉ 12% đảng viên Dân chủ, 29% người độc lập và 2/3 đảng viên Cộng hòa nói rằng các cuộc tấn công sẽ làm cho nước Mỹ an toàn hơn.
Cuộc thăm dò cũng chỉ ra rằng 4/5 người lo ngại rằng Iran có thể nhắm mục tiêu vào dân thường Hoa Kỳ để đáp trả các cuộc không kích.
Cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos đã hỏi 1.132 người Mỹ trưởng thành, với sai số lấy mẫu tổng thể là cộng hoặc trừ 3,2 điểm phần trăm. Tin từ Fox News.