Một bà mẹ ở khu vực Houston cho biết Học khu Cy-Fair (CFISD) đã xem xét lại quyết định từ chối cung cấp y tá riêng cho con trai cô, một cậu bé mắc chứng bệnh bẩm sinh hiếm gặp.
Trong ba năm qua, Liam Lara luôn có một y tá túc trực để giúp đỡ cậu bé. Tuy nhiên, Jessica Galvan, mẹ của Liam, cho biết gần đây một nhân viên của CFISD đã thông báo với cô rằng điều này sẽ thay đổi vào năm học tới tại trường trung học cơ sở Rowe.
Liam chào đời với chứng agnathia bẩm sinh (không hàm dưới) kèm theo aglossia (không lưỡi) và otocephaly (dị tật đầu). Cậu bé 11 tuổi này cần được chăm sóc đặc biệt trong suốt cuộc đời.
Galvan chia sẻ với KHOU 11 hôm thứ Tư vừa qua rằng các bác sĩ cho biết đường thở của Liam dễ bị xẹp, vì vậy cậu bé cần ống mở khí quản để thở và ống G để ăn.
Sau khi KHOU 11 liên hệ với CFISD để tìm hiểu sự việc, Galvan đã nhận được tin vui vào thứ Năm: học khu đã thay đổi quyết định và Liam sẽ tiếp tục được một y tá chăm sóc.
“Tôi cảm thấy rất tuyệt vời. Khi cô ấy gọi cho tôi, tôi đã không thể kìm được nước mắt vì cảm thấy như mình đã được công nhận,” Galvan nói với người dẫn chương trình Len Cannon của KHOU 11. “Khi bạn đấu tranh cho con mình, bạn có thể cảm thấy hơi lạc lõng khi ai đó nói rằng ‘thằng bé không ốm đến mức đó’. Bạn sẽ nghĩ ‘Làm sao bạn có thể nói như vậy? Tôi sống với điều này mỗi ngày mà’.”
Galvan biết rằng bác sĩ chuyên khoa phổi của Liam đã liên hệ với học khu để xác nhận rằng cậu bé thực sự cần được chăm sóc đặc biệt. Cô cho biết trước đó cô đã cung cấp cho họ một lá thư từ bác sĩ, nhưng có vẻ như họ cần đích thân bác sĩ xác nhận lại.
Có vẻ như đã có một số nhầm lẫn về việc Liam có thể sống sót bao lâu nếu không có sự chăm sóc trực tiếp. Galvan cho biết cô đã liên lạc với Bệnh viện Nhi Texas cả ngày để làm rõ vấn đề này.
Galvan nói thêm rằng Liam, một cậu bé đáng yêu với cá tính mạnh mẽ, rất hào hứng với việc học trung học cơ sở vào mùa thu tới và dự định tham gia ban nhạc của trường.
Theo tin từ KHOU 11.