Tây Ban Nha’s cựu Quốc vương Juan Carlos I, người đã thoái vị vào năm 2014 và sau đó sống lưu vong tự nguyện ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, nay đã ra mắt một cuốn hồi ký mang tên “Reconciliation” (Hòa giải) nhằm nỗ lực khôi phục hình ảnh đã bị hoen ố của mình. Tuy nhiên, theo tin từ Associated Press ngày 3 tháng 12 năm 2025, nỗ lực này dường như chưa đạt được nhiều hiệu quả.
Cuốn sách, ra mắt hôm thứ Tư, được Juan Carlos, 87 tuổi, viết với lời mở đầu rằng ông cảm thấy cần phải thực hiện điều này vì “trong những năm gần đây, những diễn giải sai lầm và sự thật giả về cuộc đời tôi ngày càng gia tăng”. Trong quá khứ, ông từng được coi là người hùng dân tộc vì đã dẫn dắt Tây Ban Nha trở lại chế độ dân chủ, nhưng sau đó, những bê bối về đời sống cá nhân, chi tiêu xa hoa và các vấn đề tài chính đã làm tổn hại nghiêm trọng đến uy tín của ông.
Bất chấp những tiết lộ có giá trị lịch sử trong sách, bao gồm cả chi tiết về vụ tai nạn súng làm em trai ông thiệt mạng, cuốn hồi ký dường như lại càng làm gia tăng khoảng cách giữa ông và con trai là Quốc vương Felipe VI. Khi Juan Carlos xuất hiện trong một video kêu gọi người dân ủng hộ con trai, phía Hoàng gia đã nhanh chóng phản hồi, bày tỏ sự không hiểu và cho rằng video này không cần thiết hay phù hợp.
Vua Felipe VI, người lên ngôi năm 2014, đã nhiều năm nỗ lực tách biệt mình khỏi cha mình. Khi cha gặp rắc rối về tài chính, ông đã từ bỏ quyền thừa kế cá nhân và cắt khoản chu cấp hàng năm cho cha. Các cuộc điều tra về tài chính của Juan Carlos tại Tây Ban Nha và Thụy Sĩ cuối cùng đã bị đình chỉ, nhưng hình ảnh của ông trong mắt công chúng đã không thể vãn hồi.
Trong cuốn sách, Juan Carlos thừa nhận hiểu việc con trai ông cần giữ khoảng cách để bảo vệ Hoàng gia, nhưng ông bày tỏ sự đau khổ khi cảm thấy thiếu vắng tình cảm và sự hỗ trợ của gia đình. Các chuyên gia nhận định cuốn sách có thể chưa đủ sức thuyết phục công chúng Tây Ban Nha, đặc biệt khi nó được viết bởi một tác giả người Pháp không am hiểu sâu sắc về tình hình Tây Ban Nha hiện đại, theo nhận định của Charles Powell, Giám đốc Viện Hoàng gia Elcano.
Phản ứng từ người dân Madrid cũng cho thấy sự chia rẽ. Một số người cho rằng cần xem xét lại di sản của ông một cách công bằng hơn, cân nhắc những đóng góp cho nền dân chủ so với những sai lầm đã mắc phải. Tuy nhiên, nhiều người khác lại bày tỏ sự khó chịu và không còn cảm tình với cựu Quốc vương. Cuốn sách cũng hé lộ chi tiết về tai nạn súng năm 1956 khi Juan Carlos, khi đó 14 tuổi, đã vô tình bắn chết em trai mình trong lúc chơi đùa với súng, một sự kiện đã ám ảnh ông suốt cuộc đời.







































