Hai lần vô địch Super Bowl, Rodney Harrison, đã lên tiếng về sự cố “đứng hình” viral của anh trong chương trình trước trận đấu “Sunday Night Football” của đài NBC. Vấn đề này đã khiến người hâm mộ lo ngại về sức khỏe của anh.
Harrison, 52 tuổi, đột ngột ngừng nói khi đang phân tích hàng phòng ngự của Washington Commanders. Cựu hậu vệ này cho biết nguyên nhân là do anh bị kiệt sức.
“Tôi bị kiệt sức do làm việc với chỉ vài tiếng ngủ sau khi xem con trai thi đấu tối thứ Bảy. Tôi chỉ ngủ được 3 tiếng vào Chủ Nhật và phải làm việc cả ngày,” Harrison chia sẻ với MassLive.com qua tin nhắn. “Tôi đang bị kiệt sức. Nhưng tôi ổn.”
Harrison có hai con trai đang chơi bóng bầu dục đại học Division I. Christian chơi ở vị trí safety cho Cincinnati, còn R.J. chơi ở vị trí cornerback cho Wofford College. Harrison cho biết anh đã đi lại giữa Bờ Đông và Bờ Tây để cố gắng đến xem các trận đấu của họ.
Sự mệt mỏi từ việc di chuyển đã ảnh hưởng đến Harrison khi Tony Dungy và Jac Collinsworth hỏi anh về cách tấn công hàng phòng ngự của Commanders.
Harrison bắt đầu trả lời Dungy với “Vâng, tôi nhìn a…” trước khi dừng lại. Anh nói rằng mình quên câu hỏi và Collinsworth đã nhắc lại. Sau đó, Harrison đã đưa ra lời xin lỗi vì sự thiếu sót của mình.
“Có quá nhiều thứ đang diễn ra, tôi xin lỗi mọi người. Họ không có nhiều kỷ luật ở phía phòng ngự… Đó là tất cả… Tôi xin lỗi mọi người.”
Harrison đã xuất hiện trong chương trình sau trận đấu. Trong sự nghiệp 15 năm của mình, anh hai lần được chọn vào đội All-Pro, ghi được 34 lần đánh chặn, 30.5 lần sack và 1,206 lần tackle.
Theo tin từ Fox News Digital ngày 2 tháng 12 năm 2025.





































