Bà Jennifer Sey, cựu vô địch thể dục dụng cụ quốc gia Hoa Kỳ và là người sáng lập công ty XX-XY Athletics, đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ Liên đoàn Tự do Dân sự Hoa Kỳ (ACLU) và nữ cầu thủ bóng đá Megan Rapinoe sau khi ACLU đăng tải một video vận động ủng hộ các vận động viên chuyển giới.
Trong buổi phỏng vấn với Fox News Digital, bà Sey bày tỏ sự tức giận trước chiến dịch “More Than A Game” của ACLU, cho rằng thể thao không phải là về sự hòa nhập mà là về cạnh tranh. Bà nhấn mạnh: “Thể thao không phải là về sự hòa nhập. Không phải ai cũng có thể vào đội.” Bà cho rằng thể thao đòi hỏi sự cạnh tranh, tự lực và khả năng đứng dậy sau vấp ngã, chứ không phải là về “tự do” như ACLU tuyên bố.
Bà Sey cũng chỉ ra rằng việc cho phép các nam sinh thể hiện mình là nữ giới thi đấu trong các môn thể thao nữ sẽ tạo ra sự bất lợi lớn cho các nữ vận động viên. Bà so sánh lợi thế thể chất của nam giới với việc sử dụng chất cấm, và cho rằng một người có tính cạnh tranh cao như Megan Rapinoe hẳn sẽ không chấp nhận bất kỳ vận động viên nào sử dụng chất cấm vì nó mang lại lợi thế không công bằng.
Theo bà Sey, ACLU đã bóp méo ý nghĩa của thể thao cạnh tranh. Bà cho rằng nếu muốn “tự thể hiện bản thân”, mọi người nên tham gia các cuộc thi tài năng. Bà kêu gọi mọi người cần phải phản kháng lại xu hướng này và “giành lại văn hóa” vì “không công bằng” và “họ đang yêu cầu các cô gái tự xóa bỏ bản thân và làm điều đó với một nụ cười”.
Bà Sey kết luận: “Mọi cô gái đều xứng đáng được thi đấu công bằng.” Bà cũng cho biết các vụ kiện liên quan đến quyền của vận động viên chuyển giới đang được Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ xem xét và dự kiến sẽ có phán quyết vào đầu mùa hè.


































