Một cựu thành viên của Hội đồng An ninh Lương thực Houston đang đối mặt với làn sóng phản đối sau khi đăng một video lên TikTok, trong đó bà gọi trại mà một số bé gái bị cuốn trôi và mất tích sau trận lụt là “trại Cơ Đốc giáo chỉ dành cho gái da trắng”.
Sade Perkins, người được cựu Thị trưởng Sylvester Turner bổ nhiệm vào Hội đồng An ninh Lương thực của thành phố năm 2023, đã chia sẻ video từ tài khoản TikTok cá nhân của mình. Trong đoạn clip dài 2,5 phút, bà Perkins, người không lộ mặt, hiển thị trang web của Trại Mystic đồng thời cáo buộc trại này là “trại Cơ Đốc giáo chỉ dành cho gái da trắng”.
Thị trưởng Houston, John Whitmire, đã lên tiếng về vụ việc, gọi những bình luận của bà Perkins là “hoàn toàn không phù hợp” và khẳng định những điều đó không có chỗ trong một xã hội văn minh, đặc biệt là khi các gia đình đang đau buồn trước những mất mát và chờ đợi cuộc tìm kiếm những người mất tích. Theo nguồn tin từ văn phòng Thị Trưởng Houston, bà Perkins không còn là nhân viên của Thành Phố Houston, nhiệm kỳ của bà đã hết hạn từ tháng 1 năm 2025 và Thị Trưởng Whitmire sẽ không bổ nhiệm lại bà, đồng thời thành phố đang tiến hành các thủ tục để loại bỏ bà vĩnh viễn khỏi hội đồng.
Cũng trong ngày Chủ Nhật, giới chức Quận Kerr cho biết 11 trong số hơn 20 người mất tích kể từ hôm Thứ Sáu vẫn chưa được tìm thấy.
Trại Mystic, được thành lập năm 1926, đã trở nên nổi tiếng đến mức các gia đình được khuyến khích đưa con vào danh sách chờ từ nhiều năm trước. Hình ảnh và video trước trận lụt cho thấy cảnh tượng bình dị của những cabin lớn với mái ngói xanh nằm giữa những cây sồi và cây bách dọc theo bờ sông Guadalupe. Theo KPRC Click2Houston.