Ông Graham Platner, cựu ứng viên của Đảng Dân chủ tranh cử Thượng viện Hoa Kỳ, sẽ không còn phát biểu tại một buổi mít tinh Ngày Lễ Lao động, đây là lần xuất hiện công khai lớn đầu tiên của ông kể từ khi rút lui khỏi cuộc đua với Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Susan Collins của tiểu bang Maine.
Ông Platner, người giành được đề cử vào tháng 6 nhưng đã rút lui vào tháng 7 sau khi có tin tức cho rằng một người bạn gái cũ đã cáo buộc ông tấn công tình dục. Ông đã phủ nhận các cáo buộc này.
Theo tin từ ABC News, ban tổ chức cho biết bài phát biểu dự kiến của ông đã thu hút sự chú ý tiêu cực của giới truyền thông và mối lo ngại về an toàn. Thay vào đó, ông Platner sẽ dẫn đầu một cuộc diễu hành cựu chiến binh sau buổi lễ.
Ông Platner, một nông dân nuôi hàu và cựu chiến binh từng tham gia chiến đấu, đã có một chiến dịch tranh cử tập trung vào các vấn đề của tầng lớp lao động như chi phí nhà ở và chăm sóc sức khỏe cao. Tuy nhiên, chiến dịch của ông đã vướng phải nhiều tai tiếng, bao gồm các báo cáo truyền thông về tin nhắn nhạy cảm với nhiều phụ nữ trong khi đang kết hôn, và một hình xăm được nhận dạng là biểu tượng của Đức Quốc xã. Mặc dù ban đầu nhận được sự ủng hộ từ một số nhân vật chính trị, các cáo buộc tấn công tình dục đã làm suy giảm đáng kể sự ủng hộ này.
Sau khi ông Platner rút lui, Đảng Dân chủ đã chọn cựu Chủ tịch Thượng viện tiểu bang Maine, ông Troy Jackson, để thay thế ông tranh cử chống lại bà Collins.



