Cựu Tổng Chưởng lý Kentucky, Daniel Cameron, đã bày tỏ sự ủng hộ đối với công tố viên đang thụ lý vụ án chống lại Tổng chưởng lý New York Letitia James, người bị buộc tội gian lận ngân hàng và khai báo sai sự thật với một tổ chức tài chính. Ông Cameron, hiện là Giám đốc điều hành của tổ chức phi lợi nhuận 1792 Exchange, cho biết bà Lindsey Halligan, công tố viên liên bang tạm thời cho Khu Đông Virginia, đang làm việc “theo đúng quy trình” để đảm bảo rằng “không ai đứng trên luật pháp”.
Bà Halligan, người được Tổng Thống Donald Trump đề cử, đang giám sát vụ án này. Vụ việc bắt nguồn từ một đơn giới thiệu hình sự của Giám đốc Cục Tài chính Nhà ở Liên bang Bill Pulte, cáo buộc bà James đã làm giả hồ sơ thế chấp để nhận được các khoản vay ưu đãi hơn. Vụ án này được đưa ra trước một bồi thẩm đoàn ở Virginia.
Ông Cameron nhấn mạnh rằng quá trình bồi thẩm đoàn là một quy trình cân nhắc kỹ lưỡng và việc có đủ bằng chứng để truy tố là một dấu hiệu tích cực. Ông cũng chỉ ra sự trớ trêu khi bà James, người đã từng khởi kiện Tổng Thống Donald Trump, giờ đây lại đối mặt với các cáo buộc tương tự.
Bà James đã phủ nhận các cáo buộc, cho rằng bất kỳ sai sót nào không có chủ đích lừa dối người cho vay. Bà và các đồng minh Dân chủ cáo buộc rằng vụ truy tố này là một sự “vũ khí hóa” Bộ Tư pháp của Tổng Thống Donald Trump nhằm vào các đối thủ chính trị.
Tuy nhiên, ông Cameron lập luận rằng văn phòng của bà James cũng đã từng truy tố các vụ án tương tự, bao gồm gian lận thế chấp và rửa tiền, điều này cho thấy sự đạo đức giả trong các tuyên bố về việc vụ án mang tính chính trị. Ông khẳng định đây không phải là sự “vũ khí hóa”, mà là việc đảm bảo nguyên tắc công lý.
Bà James đối mặt với án tù tối đa 60 năm và khoản phạt 1 triệu đô la cho mỗi tội danh nếu bị kết tội. Vụ việc này đã gây ra sự chia rẽ sâu sắc trong dư luận về tính chất chính trị của các cuộc truy tố liên quan đến Tổng Thống Donald Trump và các đối thủ của ông.