Ông Marty Baron, cựu Tổng Biên tập tờ Washington Post, đã lên tiếng chỉ trích gay gắt ông chủ Jeff Bezos trong bối cảnh tờ báo thông báo sa thải hàng loạt. Trong tuyên bố đăng tải trên mạng xã hội, ông Baron nhấn mạnh: “Đây là một trong những ngày đen tối nhất trong lịch sử của một trong những tổ chức tin tức vĩ đại nhất thế giới. Tham vọng của Washington Post sẽ bị thu hẹp đáng kể, đội ngũ nhân viên tài năng và dũng cảm sẽ càng mỏng manh hơn, và công chúng sẽ không còn được tiếp cận các báo cáo nền tảng, dựa trên sự thật tại cộng đồng và trên khắp thế giới mà họ cần hơn bao giờ hết.”
Ông Baron thừa nhận những “vấn đề kinh doanh cấp bách” và giai đoạn “đầy xáo trộn” của lĩnh vực truyền thông, đồng thời cho rằng “cần có sự đổi mới triệt để”. Tuy nhiên, ông chỉ ra rằng những thách thức của tờ Post “càng trở nên tồi tệ hơn bởi các quyết định thiếu suy xét đến từ cấp cao nhất – từ mệnh lệnh “hèn nhát” hủy bỏ việc ủng hộ một ứng cử viên tổng thống chỉ 11 ngày trước cuộc bầu cử năm 2024 đến việc tái cấu trúc trang xã luận giờ đây chỉ nổi bật vì sự suy đồi về đạo đức”.
Theo ông Baron, độc giả trung thành, tức giận khi thấy ông chủ Jeff Bezos “phản bội các giá trị mà ông ta được cho là phải bảo vệ”, đã rời bỏ tờ Post với số lượng hàng trăm nghìn người. Ông nhận xét: “Ông chủ, trong một bức thư gửi độc giả, đã viết rằng ông ta nhắm đến việc củng cố lòng tin vào tờ Post. Nhưng hiệu quả lại hoàn toàn ngược lại: Người đăng ký đã mất niềm tin vào sự quản lý của ông ta, và bất chấp báo chí xuất sắc của tòa soạn, tờ Post nói chung đã bị ảnh hưởng. Tương tự, nhiều nhà báo hàng đầu tại Post đã mất niềm tin vào ông Bezos và chuyển sang các tổ chức tin tức khác. Trên thực tế, họ cũng đã bị đẩy đi”.
Ông Baron còn nhấn mạnh “những nỗ lực đáng ghê tởm của ông Bezos để lấy lòng Tổng thống Donald Trump đã để lại một vết nhơ đặc biệt xấu xí. Đây là một trường hợp điển hình về sự hủy hoại thương hiệu gần như tức thời, do chính mình gây ra”. Cựu Tổng Biên tập bày tỏ sự biết ơn đối với “sự hỗ trợ kiên định” của ông Bezos khi ông lãnh đạo tờ báo từ năm 2013-2021, cho biết ông Bezos “đã phải chịu áp lực khủng khiếp từ ông Trump” nhưng “đã nói một cách mạnh mẽ và hùng hồn về một nền báo chí tự do và sứ mệnh của tờ Post”.
“Tôi ước gì tôi có thể nhận thấy tinh thần tương tự ngày hôm nay. Không có dấu hiệu nào của điều đó,” ông Baron nói. “Giống như nhiều người khác, tôi muốn nghe ông chủ và nhà xuất bản mà ông ta bổ nhiệm trình bày một tầm nhìn đương đại, mang lại triển vọng về sự ổn định tài chính và tăng trưởng, thể hiện sự sáng tạo và trí tưởng tượng, tôn vinh di sản của tờ Post, thể hiện sự trân trọng đối với đội ngũ nhân viên đáng chú ý của nó và báo hiệu một mục đích kiên định. Điều này đã quá hạn nhiều năm rồi.”. Theo Fox News.


































