Robert Gilman, một cựu Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ bị giam giữ tại Nga từ năm 2022, có thể đang đối mặt với nguy cơ tử vong cao, theo cảnh báo từ các nhóm hoạt động đại diện cho gia đình ông. Các tổ chức này cho biết ông Gilman hiện đang được nuôi dưỡng qua ống dẫn sau khi rơi vào tình trạng hôn mê gần như hoàn toàn.
Các nhóm vận động bảo vệ người bị giam giữ và chị gái của ông Gilman cho hay cựu quân nhân này có thể đã bị tra tấn và tiêm thuốc gây biến đổi tâm thần trước khi rơi vào trạng thái lơ mơ vào tháng 6. Ông đã không thể tự ăn uống trong hơn sáu tuần và đã được chuyển từ bệnh viện trong tù đến khoa tâm thần của một bệnh viện dân sự ở Voronezh. Các quan chức Nga được cho là đã không hợp tác và cấm mẹ của ông Gilman đến thăm, bất chấp lệnh của tòa án, khiến gia đình càng thêm lo lắng về tình hình sức khỏe nghiêm trọng của ông.
Trong khi đó, cả Tòa Bạch Ốc và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đều đã kêu gọi Moscow thả ông Gilman để ông có thể nhận được sự chăm sóc y tế khẩn cấp tại Hoa Kỳ. Ngoại trưởng Marco Rubio đã nêu vấn đề của ông Gilman với Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov trong một cuộc gặp vào cuối tháng 7. Ông Gilman hiện là một trong số ít nhất 10 công dân Hoa Kỳ bị giam giữ tại Nga. Vụ việc này càng làm gia tăng quan ngại về tình trạng của các công dân Hoa Kỳ bị giam giữ ở nước ngoài.



