Cựu Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Jon Kyl đã thông báo vào thứ Ba rằng ông sẽ rút khỏi đời sống công cộng sau khi được chẩn đoán mắc chứng mất trí nhớ. Ông Kyl, 83 tuổi, là một trong những nhân vật Cộng hòa nổi bật nhất của Arizona trong sự nghiệp gần ba thập kỷ của mình trong Quốc Hội, bao gồm cả thời gian làm lãnh đạo thiểu số tại Thượng viện.
“Tôi đã may mắn được đại diện cho người dân Arizona trong Quốc Hội và có nhiều cơ hội khác để đóng góp vào đời sống chính trị và dân sự của đất nước và tiểu bang của chúng ta,” ông Kyl cho biết trong một tuyên bố. “Tuy nhiên, đã đến lúc tôi rút lui khỏi đời sống công cộng. Tôi đã được chẩn đoán mắc một bệnh thần kinh biểu hiện như chứng mất trí nhớ.”
Ông Kyl đã đại diện cho Khu vực Quốc hội thứ 4 của Arizona tại Hạ viện từ năm 1987 đến năm 1995 trước khi phục vụ tại Thượng viện Hoa Kỳ từ năm 1995 đến năm 2013. Sau khi rời Thượng viện, ông Kyl gia nhập công ty vận động hành lang Covington và Burling, trước khi được Thống đốc Doug Ducey bổ nhiệm vào năm 2018 để lấp vào chỗ trống do cái chết của cựu Thượng nghị sĩ John McCain.
Ông Kyl đã giữ ghế trong Thượng viện trong vài tháng trước khi tái gia nhập công ty vào năm 2019, nơi ông đã giúp hướng dẫn việc xác nhận Thẩm phán Tòa án Tối cao Brett Kavanaugh. Nhà lập pháp lâu năm của Arizona tự nhận mình là “một người đàn ông rất may mắn” bất chấp chẩn đoán.
Thượng nghị sĩ Mark Kelly, Dân chủ của Arizona, cho biết ông Kyl đã cống hiến “hàng chục năm cuộc đời” để phục vụ Arizona, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn đối với “sự cống hiến của cựu thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa cho tiểu bang và đất nước của chúng ta”. Theo tin từ Fox News.


























