Cựu Thượng nghị sĩ Ben Sasse, người từng đại diện cho tiểu bang Nebraska, đã chia sẻ thông tin về việc ông được chẩn đoán mắc bệnh ung thư tuyến tụy giai đoạn 4. Trong một bức thư đầy xúc động, ông Sasse đã bày tỏ sự chấp nhận và đối diện với tình hình sức khỏe của mình. Bức thư này được xem như một lời tri ân, một lời tạm biệt đến với công chúng, đồng thời thể hiện sự suy ngẫm về cuộc sống và ý nghĩa của nó.
Trong thư, ông Sasse viết: “Ung thư tuyến tụy giai đoạn cuối là một án tử hình”. Dù vậy, ông cũng nhấn mạnh rằng bản thân mỗi người đều đã có “án tử hình” trước đó. Ông tập trung vào những điều mà con người biết rõ, đồng thời bày tỏ niềm hy vọng và sự cần thiết của sự lạc quan, ngay cả khi đối mặt với những thử thách lớn lao.
Bức thư của ông Sasse, với những câu chữ sâu sắc, đã được nhiều người đón nhận và đánh giá cao. Tác giả David Marcus, trong bài viết trên Fox News, đã ca ngợi những dòng chữ của ông Sasse là “vô cùng sâu sắc”, thể hiện sự “duyên dáng” và “ân sủng” trong một thế giới đầy biến động. Ông Marcus cũng nhấn mạnh sự khác biệt giữa những lời nói mang tính hình thức và những lời nói chân thật từ trái tim, và cho rằng bức thư của ông Sasse thuộc về vế sau.
Tác giả kết luận rằng những lời nói từ cựu Thượng nghị sĩ Sasse sẽ còn vang vọng mãi về sau, như một minh chứng cho sự kiên cường và lòng trắc ẩn của con người.
Theo Fox News.






























