Bà Khaleda Zia, cựu Thủ tướng Bangladesh, đã qua đời ở tuổi 80, theo thông báo của đảng chính trị của bà vào thứ Ba vừa qua. Bà là nữ Thủ tướng đầu tiên của Bangladesh. Sự qua đời của bà Zia đánh dấu một chương cuối trong sự nghiệp chính trị kéo dài hàng thập kỷ, gắn liền với những thăng trầm của đất nước.
Trong thời gian đương chức, bà Zia đối mặt với nhiều cáo buộc tham nhũng, nhưng bà luôn khẳng định chúng mang động cơ chính trị. Tòa án Tối cao đã tha bổng cho bà trong vụ án tham nhũng cuối cùng vào tháng 1 năm 2025, điều này đã cho phép bà có thể tham gia tranh cử trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 2 cùng năm.
Sau khi được thả khỏi nhà tù vì lý do sức khỏe vào năm 2020, gia đình bà đã nhiều lần yêu cầu chính quyền của bà Hasina cho phép bà ra nước ngoài điều trị, nhưng đều bị từ chối. Mãi đến sau khi bà Hasina bị lật đổ vào năm 2024, chính phủ lâm thời do ông Muhammad Yunus lãnh đạo mới cho phép bà xuất ngoại. Bà đã đến London vào tháng 1 và trở lại Bangladesh vào tháng 5.
Tổng thống Ấn Độ Narendra Modi đã gửi lời chia buồn, đồng thời ghi nhận những đóng góp quan trọng của bà Zia cho sự phát triển của Bangladesh và quan hệ Ấn Độ-Bangladesh. Con trai của cựu Thủ tướng Sheikh Hasina, Sajeeb Wazed, cũng cho rằng sự ra đi của bà Zia sẽ gây ảnh hưởng sâu sắc đến quá trình chuyển đổi (dân chủ) của đất nước.
Theo ABC News, bà Zia ra đi để lại một khoảng trống lớn trong chính trường Bangladesh, nơi bà đã định hình trong suốt một thế hệ. Tang lễ của bà được tổ chức tại Dhaka vào thứ Tư, với sự tham gia của nhiều quan chức và người dân.





























