CAMDEN, N.J. (WPVI) – Tại Camden, New Jersey, cộng đồng đã tổ chức dọn dẹp và loại bỏ băng tuyết vào ngày thứ Hai, 19 tháng Giêng, để vinh danh di sản của Tiến sĩ Martin Luther King Jr. và ghi nhận mối liên hệ lịch sử của ông với thành phố. Sự kiện này có sự tham gia của cư dân, các quan chức địa phương và cựu Thống đốc New Jersey, Mikie Sherrill. Bà Sherrill đã cùng tình nguyện viên dọn băng tuyết trên vỉa hè và lối đi bất chấp thời tiết khắc nghiệt.
Một tình nguyện viên, ông Clinton Douglas, một nhân viên của Georgia Pacific, cho biết di sản của Tiến sĩ King vẫn có tác động cá nhân sâu sắc. “Những nỗ lực của ông đã ảnh hưởng trực tiếp đến tôi, và tôi trân trọng điều đó. Bất cứ điều gì tôi có thể làm để đáp lại, đó là những gì tôi sẽ làm”, ông Douglas chia sẻ. Cựu Thống đốc Sherrill, cũng tham gia cùng các thành viên cộng đồng dọn dẹp, đã nhắc đến mối liên hệ của Tiến sĩ King với Camden trong những năm đầu đời.
“Ông đã sống ở Camden trong những năm còn là sinh viên tại Chủng viện Thần học Crozier từ năm 1948 đến 1951”, bà Sherrill cho biết. Các quan chức được bầu tại địa phương cũng tham gia. Bà Colleen Bianco Bezich, Ủy viên Hạt Camden, tham dự sự kiện cùng gia đình, gọi ngày này có ý nghĩa cả về cá nhân và cộng đồng.
Trước khi tham gia dọn dẹp, cựu Thống đốc Sherrill đã chia sẻ về những ưu tiên của mình khi chuẩn bị nhậm chức. “Bắt đầu ngay lập tức để làm việc nhằm giảm chi phí cho người dân trên toàn tiểu bang. Tại Camden, tôi đã nghe rất nhiều lo ngại về giá nhà”, bà Sherrill cho biết. Bà cũng được hỏi về các hoạt động của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) tại New Jersey. Bà khẳng định sẽ tiếp tục thực thi chỉ thị tin cậy dành cho người nhập cư để đảm bảo người dân New Jersey biết rằng lực lượng cảnh sát của chúng ta bảo vệ và phục vụ họ, và chúng ta giữ an toàn cho đường phố.
Bà Sherrill cũng cam kết hợp tác với thành phố Camden để mang thêm nhiều nguồn lực nhằm ghi nhận lịch sử của Tiến sĩ King tại thành phố. Theo tin từ ABC News.



























