Ngôi sao chương trình truyền hình thực tế “Golden Bachelor”, ông Gerry Turner, vừa chính thức công bố tin đính hôn với bạn gái mới, bà Lana Sutton. Thông tin này được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội vào thứ Sáu vừa qua, kèm theo những hình ảnh lãng mạn của cặp đôi, trong đó có cả chiếc nhẫn đính hôn lấp lánh.
Sự kiện này diễn ra chỉ 15 tháng sau khi ông Turner hoàn tất thủ tục ly dị với vợ cũ, bà Theresa Nist, vào tháng 6 năm 2024. Cuộc hôn nhân giữa ông Turner và bà Nist, vốn được truyền hình trực tiếp vào tháng 1 năm 2024 sau khi ông cầu hôn bà trong đêm chung kết “Golden Bachelor”, chỉ kéo dài vỏn vẹn ba tháng.
Ông Turner đã đệ đơn ly dị tại quê nhà Petersburg, Indiana, vào tháng 4 năm 2024, với lý do là “những khác biệt không thể hòa giải” (irreconcilable differences). Quyết định này được đưa ra chỉ vài giờ sau khi cặp đôi công bố chia tay trên chương trình “Good Morning America”.
Tháng 12 năm 2024, ông Turner tiết lộ trên People rằng ông được chẩn đoán mắc bệnh ung thư tủy xương Waldenström’s macroglobulinemia vào tháng 3 cùng năm. Đây là một loại u lympho không Hodgkin hiếm gặp và không thể chữa khỏi, điều này đã ảnh hưởng sâu sắc đến quyết định ly dị của ông. “Không may, căn bệnh này không có cách chữa trị,” ông Turner chia sẻ với People. “Điều đó đè nặng lên mọi quyết định của tôi. Cứ như thể hàng tấn bê tông vừa đổ ập xuống và tôi đã sống trong sự phủ nhận một thời gian, không muốn thừa nhận điều đó.”
Vào tháng 7, khi trả lời phỏng vấn của Fox News Digital, ông Turner đã nói về cuộc tình mới và lý do ông quyết định sống trọn vẹn từng ngày sau chẩn đoán bệnh. Ông cho biết mình đã thay đổi quan điểm, không còn từ chối bất cứ cơ hội nào để trải nghiệm và tận hưởng cuộc sống.
Về bạn gái Lana Sutton, ông Turner bày tỏ sự ngưỡng mộ: “Bà ấy có nhiều năng lượng hơn tôi, cần ít giấc ngủ hơn tôi. Tôi nghĩ bà ấy suy nghĩ logic hơn tôi rất nhiều. Điều tuyệt vời là chúng tôi có cách nghĩ và tiếp cận vấn đề rất giống nhau, nên không có xung đột khi đưa ra quyết định. Chúng tôi thường đi đến cùng một kết quả, dù có thể không theo cùng một cách.” Ông cũng khẳng định, có bà Lana bên cạnh đã giúp cuộc sống của ông “trở nên tốt đẹp hơn rất nhiều”.