Cựu Thần Tượng Tuổi Teen Shaun Cassidy Tố Cha Là Kẻ “Giả Dối” Sau Khi Lớn Lên Cô Độc Giữa Ánh Đèn Hollywood

Cựu thần tượng tuổi teen Shaun Cassidy đã gọi người cha quá cố, ngôi sao Broadway Jack Cassidy, là “giả dối” vì tạo dựng hình ảnh công chúng không thật và vắng mặt trong vai trò cha mẹ. Lớn lên giữa ánh đèn sân khấu Hollywood cùng mẹ, Shirley Jones, và anh trai David Cassidy,…

shaun cassidy jack cassidy

Shaun Cassidy, cựu thần tượng tuổi teen lừng danh thập niên 1970, vừa lên tiếng chỉ trích người cha quá cố của mình, ngôi sao sân khấu Broadway và truyền hình Jack Cassidy, là một kẻ “giả dối”, cho rằng ông là một nghệ sĩ trình diễn hơn là một người cha.

Trong cuộc phỏng vấn với People, Shaun Cassidy, nay 67 tuổi, tiết lộ rằng ông và các anh em cùng cha khác mẹ, bao gồm diễn viên Patrick và người anh quá cố David Cassidy, đều nhận ra vẻ ngoài giả tạo mà cha mình tạo dựng. “Cha tôi là một người phức tạp,” Shaun nói. “Ông ấy gần như đã tự tạo ra một hình ảnh công chúng với giọng điệu mà chưa từng tồn tại ở bất kỳ quốc gia nào.”

Jack Cassidy, sinh ra ở Thành phố New York, ban đầu được kỳ vọng sẽ nối nghiệp kinh doanh đường sắt của gia đình, nhưng một vở kịch Broadway năm 14 tuổi đã thay đổi cuộc đời ông. Khi danh tiếng tăng lên, Jack thường xuyên xuất hiện trên các chương trình trò chuyện, nói bằng giọng kịch tính, gần như kiểu Anh, khiến các con ông bối rối. Shaun kể rằng anh em ông thường thắc mắc về tính cách quá lố của cha mình. “Patrick, Ryan và tôi thường hỏi, ‘Ông ấy bị gì vậy?’” Shaun giải thích. “Điều đó có vẻ quá giả dối đối với chúng tôi. Tôi không chắc ông ấy đã thực sự tìm ra con người thật của mình.”

Jack Cassidy qua đời trong một vụ hỏa hoạn tại căn hộ năm 1976 khi mới 49 tuổi.

Dù mối quan hệ phức tạp, Shaun, khi đó mới 18 tuổi, nói rằng anh đã học cách chấp nhận cả nỗi đau và những món quà mà cha mình để lại. “Ông ấy không phải là một người cha tốt – và tôi không nói điều đó một cách thiếu tôn trọng. Tôi chỉ nói một cách khách quan,” anh chia sẻ. “Thế nhưng tôi sẽ không đổi ông ấy lấy bất cứ điều gì. Tôi nhận được rất nhiều món quà từ ông ấy.”

Shaun cũng hồi tưởng về tuổi thơ của mình dưới ánh đèn sân khấu với cha mẹ nổi tiếng – Jack và Shirley Jones, người từng đoạt giải Oscar. Shaun thừa nhận công chúng nhìn thấy một cặp đôi Hollywood hoàn hảo, nhưng thực tế ở nhà lại rất khác. “Họ thật sự là ai không giống như cách công chúng nhìn nhận. Công chúng có một ý niệm riêng về họ,” Shaun nói. “Nếu bạn lớn lên trong một gia đình nghệ sĩ, mọi thứ đều rất phô trương.”

Đằng sau hậu trường, Shaun cho biết cha anh vắng mặt phần lớn trong những năm tháng hình thành nhân cách của anh. “Tôi không có người cha đến xem các trận bóng chày Little League của tôi hay đưa tôi đi cắm trại. Mẹ tôi làm điều đó,” anh nói. Tuy nhiên, mẹ anh, Shirley Jones, nổi tiếng với vai diễn trong “The Partridge Family,” cũng thường bận rộn với sự nghiệp riêng. “Bà ấy đóng phim khắp thế giới,” anh chia sẻ. Shaun cho biết anh tự nuôi dưỡng bản thân trong khi cha mẹ bận rộn với sự nghiệp, và tìm thấy sự an ủi từ những đứa trẻ Hollywood khác đang trải qua cuộc sống tương tự, như Carrie Fisher.

Shaun Cassidy từng là thần tượng tuổi teen nổi tiếng vào cuối thập niên 70 với các bản hit như “Da Doo Ron Ron” và đóng vai Joe Hardy trong series “The Hardy Boys/Nancy Drew Mysteries” của đài ABC. Đến giữa thập niên 1990, anh chuyển sang làm nhà sản xuất và biên kịch truyền hình thành công với các series như “American Gothic,” “Roar” và “New Amsterdam.”

Anh tiết lộ rằng sự nổi tiếng của mình đã gây ra “ác cảm” ở cha và anh trai David. “Cha tôi luôn thất vọng: kết hôn với một người phụ nữ nổi tiếng hơn, rồi con trai ông ấy lại trở nên nổi tiếng hơn cả ông,” Shaun nói với AARP. “Thay vì tự hào – ‘Đó là con tôi, đó là vợ tôi’ – ông ấy lại có sự oán giận, điều đã hành hạ ông ấy và chúng tôi.” Anh cũng nói về David, người cũng là một hiện tượng toàn cầu thập niên 70, rằng David đấu tranh để được nhìn nhận vượt ra ngoài vai diễn đột phá của mình. “David có một thái độ khó chịu,” anh nói. “Chúng tôi có sự nghiệp ban đầu tương tự, nhưng tôi coi đó là ‘Ồ, tôi đã trúng số. Bây giờ tôi sẽ làm gì?’” Còn David thì muốn được nhìn nhận là Jimi Hendrix chứ không phải chỉ là nhân vật Keith Partridge.

Hiện tại, Shaun đang dành thời gian chăm sóc mẹ mình. Bà Jones, 91 tuổi, vẫn có sức khỏe tốt. Anh coi việc chăm sóc mẹ là một món quà. “Thật là một món quà khi người phụ nữ này, người đã chăm sóc tôi rất chu đáo trong những hoàn cảnh phi thường, nay tôi có thể chăm sóc bà ấy,” Shaun nói, theo Fox News.


follow nhận tin mới

tin mới


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú