Một cửa hàng ở khu vực Port Richmond, Philadelphia đang hỗ trợ cựu sinh viên Đại học Nghệ thuật tìm lại các tác phẩm nghệ thuật bị bỏ quên sau khi trường đóng cửa đột ngột vào tháng 6 năm 2024. Thunderbird Hall, nằm trên đường Frankford Avenue, đã được cấp quyền tiếp cận với các tác phẩm nghệ thuật còn sót lại tại trường.
Chủ cửa hàng, ông George Mathes, cho biết cửa hàng đã liên hệ với những người từng làm việc tại trường và bắt đầu vận chuyển các tác phẩm nghệ thuật đến cửa hàng của mình. Ông nhấn mạnh rằng những tác phẩm này có giá trị lịch sử và rất quan trọng.
Bà Liz Russell, một cựu sinh viên đã may mắn tìm thấy một bức vẽ của mình trong số các tác phẩm, bày tỏ niềm vui sướng. Tuy nhiên, không phải ai cũng được may mắn như vậy. Bà Domian Maysa Waters, một cựu sinh viên khác, vẫn đang tìm kiếm các tác phẩm nghệ thuật của mình.
Theo kế hoạch, Thunderbird Hall sẽ tiếp tục tìm kiếm và mang thêm các tác phẩm từ trường về cửa hàng. Ông Mathes dự định sẽ tiếp tục chương trình này trong vài tuần tới.
Tin tức được cập nhật từ ABC News.