Cựu ngôi sao của LSU và NFL, Tyrann Mathieu, đã chia sẻ một câu chuyện đáng kinh ngạc về việc anh suýt mất mạng khi cố gắng qua mặt bài kiểm tra ma túy để giữ lại sự nghiệp bóng bầu dục đại học.
Trong một tập gần đây của podcast “In the Bayou with Tyrann Mathieu”, Mathieu, còn được biết đến với biệt danh “Honeybadger”, đã kể lại việc anh đã uống thuốc tẩy để cố gắng làm sai lệch kết quả xét nghiệm ma túy sau khi đọc được thông tin trên mạng.
“Tôi chỉ lướt xem, lướt xem, rồi tôi thấy một thứ gì đó nói rằng cho một chút thuốc tẩy vào Coca-Cola của bạn,” Mathieu kể lại. “Thế là tôi làm vậy… Cảm giác như toàn bộ nội tạng của tôi đang bị xé toạc. Tôi đã nôn hết ra. Lúc đó, tôi nghĩ, ‘Hết bài rồi. Tôi không biết phải làm gì nữa.’”
Mathieu thừa nhận đã thử mọi cách để tránh bị phát hiện, bao gồm cả việc sử dụng các thiết bị giả hoặc mẫu của người khác trong quá trình xét nghiệm.
“Tôi đã thử mọi thứ trong sách vở rồi,” anh nói.
Vụ việc này xảy ra vào năm 2012, dẫn đến việc Mathieu bị loại khỏi đội LSU và sau đó phải tham gia chương trình phục hồi chức năng về ma túy trước khi bước vào NFL Draft năm 2013.
Bất chấp những khó khăn ban đầu, Mathieu đã có một sự nghiệp lẫy lừng tại NFL, trở thành một trong những hậu vệ xuất sắc nhất giải đấu, với ba lần tham dự Pro Bowl, bốn lần được bầu vào đội hình All-Pro và giành chức vô địch Super Bowl LIV cùng Kansas City Chiefs. Anh đã giải nghệ sau mùa giải 2024.
Câu chuyện của Mathieu là lời cảnh báo về những hậu quả khôn lường của việc lạm dụng chất kích thích và những áp lực mà các vận động viên có thể phải đối mặt.



























