Cựu cầu thủ chạy cánh của đội Cincinnati Bengals, Rudi Johnson, đã qua đời ở tuổi 45. Thông tin này được TMZ Sports đăng tải và xác nhận bởi cảnh sát, cho biết nguyên nhân là do tự tử.
Johnson từng có một sự nghiệp đáng tự hào trong bóng bầu dục chuyên nghiệp, trước khi giải nghệ. Anh được vinh danh tại Đại sảnh Danh vọng Thể thao Chesterfield vào ngày 18 tháng 9, ngay trước khi sự việc đau lòng xảy ra.
Trong một đoạn video được phát tại buổi lễ vinh danh, Johnson đã gửi lời nhắn nhủ đến những vận động viên trẻ, bày tỏ lòng biết ơn đến những người đã đồng hành và chia sẻ những lời khuyên hữu ích trong suốt sự nghiệp. “Tôi muốn gửi lời cảm ơn đặc biệt đến tất cả những người đi trước tôi, các cựu sinh viên của trường trung học Thomas Dale và Ettrick Trojans,” anh nói. “Hãy mơ ước lớn, hướng tới những vì sao, luôn tập trung và đừng bao giờ bỏ cuộc. Tôi sẽ dõi theo những ngôi sao tương lai từ hạt Chesterfield”.
Rudi Johnson đã có 7 mùa giải thi đấu cho Bengals và một mùa giải với Detroit Lions, anh đã được chọn vào đội hình Pro Bowl năm 2004. Chủ tịch Bengals, Mike Brown, đã bày tỏ sự đau buồn trước sự ra đi của Johnson, ghi nhận anh là một người bạn tốt và một cầu thủ xuất sắc của đội.
Theo Fox News, sự ra đi của Rudi Johnson để lại nhiều tiếc thương trong lòng người hâm mộ bóng bầu dục và cộng đồng thể thao.