Cựu danh thủ bóng bầu dục NFL J.J. Watt đã có dịp tự giễu cợt chính mình trong buổi bình luận trực tiếp trận đấu giữa Pittsburgh Steelers và Cleveland Browns vào Chủ Nhật tuần này. Trong chương trình phát sóng của đài CBS, một bức ảnh của Watt thời còn thi đấu cho đội Wisconsin Badgers đã được chiếu lên. Bức ảnh này chụp vào ngày truyền thông của đội năm 2008, khi đó anh vừa chuyển đến trường và chưa thể thi đấu.
Khi được người dẫn chương trình Ian Eagle hỏi về bức ảnh, Watt thẳng thắn thừa nhận: “Ôi trời! Tôi trông béo ú và mái tóc thì kỳ cục. Tôi còn không biết cách thắt cà vạt. Đó là một diện mạo tồi tệ, có lẽ do tôi đã uống quá nhiều sữa Mickies Dairy Bar.”
Watt thi đấu hai mùa giải cho Wisconsin Badgers, ghi được 11.5 pha cản phá (sack) trong 26 trận. Anh sau đó tham gia NFL Draft năm 2010 và được đội Houston Texans chọn ở lượt thứ 11. Anh đã trở thành một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử đội Texans và nhiều khả năng sẽ được vinh danh tại Đại Sảnh Danh Vọng.
Hiện tại, Watt đang đảm nhận vai trò bình luận viên cho đài CBS. Đây không phải lần đầu tiên ngoại hình của anh trở thành chủ đề bàn tán trong mùa giải năm nay. Trước đó, cựu hậu vệ này đã gây chú ý với kiểu tóc mới, được mô tả là “mượt mà và chết chóc”.
Trận đấu hôm Chủ Nhật chứng kiến Steelers giành chiến thắng 23-9 trước Browns, với hai pha chạm bóng của DK Metcalf và Connor Heyward. Thông tin này được báo cáo bởi Ryan Gaydos từ Fox News Digital.