George Retes, một cựu quân nhân 25 tuổi của Quân đội Hoa Kỳ, cho biết anh dự định đệ đơn kiện sau khi bị giam giữ nhiều ngày sau một cuộc bố ráp nhập cư tại Camarillo, California. Ông Retes đã lên tiếng lần đầu tiên kể từ khi được thả vào Chủ Nhật, mô tả lại những gì đã xảy ra với mình trong thời gian bị giam giữ.
Ông Retes khẳng định mình đã bị giam giữ oan khi đang trên đường đi làm bảo vệ tại một trang trại cần sa, nơi cuộc bố ráp diễn ra vào tuần trước. Ông cho biết đã trình diện bản thân là công dân Hoa Kỳ và nhân viên của trang trại, nhưng các đặc vụ liên bang đã không quan tâm.
“Không ai đáng bị đặt vào vị trí này. Không quan trọng bạn là người nhập cư, không quan trọng màu da của bạn. Không quan trọng bạn bỏ phiếu cho cánh tả hay cánh hữu… Không ai xứng đáng bị đối xử như vậy,” ông Retes chia sẻ, đồng thời bày tỏ hy vọng điều này sẽ không bao giờ xảy ra với bất kỳ ai nữa.
Ông Retes cho biết thêm rằng ông không chắc chắn cơ quan nào đã bắt giữ mình. Sau khi bị giam giữ, ông bị giam tại trung tâm Los Angeles mà không bị buộc tội. Ông mô tả điều kiện tồi tệ: “Họ không cho tôi tắm, không cho tôi gọi điện thoại. Họ không cho tôi nói chuyện với luật sư. Họ không bao giờ nói cho tôi biết tôi bị bắt vì lý do gì… nên trong suốt thời gian ở đó… tôi bị bao phủ bởi bình xịt hơi cay.”
Ông Retes tin rằng sự đưa tin của giới truyền thông về vụ giam giữ đã giúp ông được thả. Theo nguồn tin từ ABC7 News, bà Tricia McLaughlin, Trợ lý Thư ký Thông tin Công cộng thuộc Bộ An ninh Nội địa, đã đưa ra tuyên bố xác nhận ông George Retes đã bị bắt và đã được thả, không bị buộc tội. Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ đang xem xét vụ việc của ông cùng hàng chục trường hợp khác để có thể truy tố liên quan đến việc thực thi lệnh khám xét liên bang tại Camarillo.