Một cựu quân nhân Hoa Kỳ, từng được trao Huân chương Trái tim Tím vì bị thương trong chiến đấu, đã tự nguyện rời Mỹ về Hàn Quốc sinh sống sau khi bị cơ quan Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE) đe dọa bắt giữ vì một vụ án ma túy.
Sae Joon Park, 57 tuổi, đã sống tại Mỹ từ năm 7 tuổi. Ông nhập ngũ và phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ, nhưng gặp vấn đề với ma túy và bị kết tội. Mặc dù có quốc tịch Mỹ, ông vẫn có nguy cơ bị trục xuất.
“Thật khó tin, tôi không tin cho đến phút cuối cùng, nhưng giờ thực tế đang ập đến và nó quá thật,” Park chia sẻ với đài KITV ở Hawaii. “Tôi thực sự không thể tin điều này đang xảy ra.”
Gia đình, bao gồm mẹ và hai dì, đã tiễn ông tại sân bay Quốc tế Daniel K. Inouye ở Honolulu. Mẹ của ông, người đưa ông đến Mỹ khi còn nhỏ, hiện đang mắc bệnh đãng trí giai đoạn đầu.
Park bày tỏ nỗi buồn khi có thể không còn cơ hội gặp lại mẹ hay các con của mình, một người con gái và một con trai đã trưởng thành. “Tôi sẽ không có mặt ở đó cho đám tang, hay khi con gái tôi lấy chồng, có quá nhiều điều liên quan đến điều này. Tôi thực sự biết điều đó,” ông nói.
Luật sư của Park, Danicole Ramos, cho biết việc ông bị kết tội và nhảy việc xét xử có thể bị coi là hành vi phạm tội nghiêm trọng theo luật nhập cư.
Park cảm thấy may mắn vì có thể tự mình rời đi, thay vì bị bắt giữ. “Họ đã sẵn sàng tống tôi vào tù,” ông nói. “Và điều đó thật không công bằng, có quá nhiều người đang bị bắt giữ.”. Theo ABC News.