Ông Jake Larson, một cựu quân nhân Thế chiến II 101 tuổi, nổi tiếng trên TikTok với biệt danh ‘Papa Jake’, đã qua đời hôm thứ Năm vừa qua ở tuổi 102. Ông được biết đến với tính cách vui vẻ và những câu chuyện phong phú về thời phục vụ trong Thế chiến II, mang lại danh tiếng cho ông trên mạng xã hội.
“Papa Jake yêu quý của chúng tôi đã ra đi”, cháu gái của ông, McKaela Larson, đã thông báo trên các tài khoản mạng xã hội của ông. “Tôi vô cùng biết ơn vì đã chia sẻ Papa Jake với tất cả các bạn. Các bạn có ý nghĩa cả thế giới đối với ông.”
Sinh ngày 20 tháng 12 năm 1922, Larson gia nhập quân đội và phục vụ tại Mặt trận Miền Tây châu Âu trong Thế chiến II, tham gia cuộc đổ bộ Normandy, Pháp vào Ngày D-Day, chiến dịch hải quân, không quân và lục quân lớn nhất trong lịch sử thời bấy giờ. Ông đã được trao tặng Huân chương Sao Đồng và Huân chương Bắc Đẩu Bội tinh của Pháp.
Larson sau đó chuyển đến Lafayette, California, nơi ông bắt đầu đăng tải các video TikTok chia sẻ về cuộc chiến chống lại lực lượng phát xít ở châu Âu trong Thế chiến II. Các câu chuyện của ông về việc né tránh hỏa lực của Đức đã thu hút hơn 1,2 triệu người theo dõi, những người ngưỡng mộ lòng dũng cảm của ông trong chiến tranh, sự tử tế không ngừng nghỉ và nụ cười dễ mến của ông.
Theo tin từ Bay Area News Group, nhiều thị trấn quanh Normandy, những nơi vẫn biết ơn sự hy sinh của lực lượng Đồng minh để đánh bại Đức Quốc xã trong Thế chiến II, cũng đã bày tỏ sự thương tiếc đối với sự ra đi của cựu quân nhân Ngày D-Day trên mạng.
Vào tháng 2 năm nay, Larson đã dắt tay cháu gái mình tiến vào lễ đường trong đám cưới của cô, vẫn đội chiếc mũ quả dưa đặc trưng của mình trong suốt buổi lễ.
Bà McKaela Larson cho biết: “Khi thời điểm thích hợp, tôi sẽ tiếp tục chia sẻ những câu chuyện của Papa Jake và giữ cho ký ức của ông sống mãi. Như Papa thường nói, ‘Yêu tất cả các bạn nhiều nhất’.”