Phiên tòa xét xử vụ án liên quan đến ông bầu âm nhạc Sean “Diddy” Combs đang tiếp diễn với những lời khai gây chú ý. Trong tuần thứ tư của phiên tòa, cựu phụ tá cá nhân của Diddy, được biết đến với biệt danh “Mia” tại tòa, đã hoàn tất phần lời khai của mình sau ba ngày.
“Mia” là một nhân chứng quan trọng trong cáo buộc tổ chức tội phạm mà Diddy đang đối mặt. Cô khai rằng ông ta đã ép buộc cô làm việc và lạm dụng tình dục (điều này được cô làm chứng vào tuần trước).
Trong buổi đối chất, luật sư bào chữa của Diddy, ông Brian Steel, đã đưa ra những tin nhắn “Mia” gửi cho ông chủ cũ từ năm 2018 đến 2020, sau khi cô bị cho nghỉ việc vào năm 2017. Trong các tin nhắn này, cô bày tỏ tình cảm và sự ủng hộ dành cho Diddy.
“Mia” giải thích trước tòa rằng lúc đó cô đã bị Diddy “tẩy não”, điều này khiến cô không thể trình báo về vụ lạm dụng tình dục sớm hơn. Cô cho biết vẫn đang trong quá trình “gỡ rối” những điều đó và đang đi trị liệu tâm lý.
Tin tức từ NBC News ngày 02/06/2025 cũng cho biết, một nhân chứng khác từ khách sạn Beverly Hills đã làm chứng rằng Diddy thường dùng các tên giả như “Phillip Pines” và “Frank Black” khi đặt phòng. Một điểm đáng chú ý khác là hình ảnh của nhân chứng “Mia” đã vô tình bị chiếu lên màn hình trong phòng chờ của tòa, mặc dù Thẩm phán đã ra lệnh giữ kín danh tính và hình ảnh của cô.
Phiên tòa dự kiến sẽ tiếp tục với lời khai của Eddy Garcia, giám sát an ninh tại khách sạn Los Angeles, nơi video Diddy hành hung bạn gái cũ Casandra Ventura năm 2016 được ghi lại. Một người tố cáo khác, được gọi là “Jane”, cũng có thể ra làm chứng trong tuần này.