Theo dân biểu Jimmy Gomez, cựu phóng viên của tờ Press Democrat và hiện là nhà báo tự do Emily Wilder đã bị quân đội Israel bắt giữ hôm Thứ Tư khi đang trên tàu viện trợ đến Dải Gaza.
Wilder, người từng làm việc tại tờ Press Democrat từ 2021 đến 2022, là một trong số khoảng 90 nhà báo và nhân viên y tế trên tàu Conscience, thuộc Liên minh Freedom Flotilla. Đoàn tàu chở viện trợ trị giá hơn $110,000, bao gồm thuốc men và vật tư dinh dưỡng, với mục đích phá vỡ phong tỏa đường biển của Israel đối với Gaza.
Israel nói rằng việc phong tỏa là cần thiết để ngăn chặn vũ khí và vật liệu đến tay Hamas, lực lượng đang kiểm soát Gaza. Tuy nhiên, các tổ chức nhân đạo và Liên Hiệp Quốc liên tục lên án đây là một hình thức trừng phạt tập thể.
Wilder đã ghi lại hành trình của mình trên Instagram khi làm nhiệm vụ cho Jewish Currents, một tạp chí và trang tin Do Thái tiến bộ có trụ sở tại New York. Bài đăng gần đây nhất của cô cho biết đoàn tàu đang tiến vào “vùng cam”, nơi nhiều tàu từ các nhiệm vụ trước đó đã bị bắt giữ.
Theo Liên minh Freedom Flotilla, tàu Conscience bị chặn cách bờ biển Gaza khoảng 120 hải lý vào sáng sớm Thứ Tư. Lực lượng Israel đã lên tàu, bắt giữ tất cả mọi người và kéo tàu đến một cảng của Israel để xử lý. Số lượng và tình trạng của những người bị giam giữ vẫn chưa được xác định rõ.
Dân biểu Gomez cho biết văn phòng của ông đang yêu cầu Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ cung cấp thông tin về các nỗ lực bảo đảm an toàn và trả tự do cho Wilder.
Vụ bắt giữ xảy ra khi Israel và Hamas đồng ý ngừng bắn do Hoa Kỳ làm trung gian và trao đổi con tin, như một bước tiến tới chấm dứt chiến tranh, theo tin từ báo The Press Democrat.