WASHINGTON – Một cựu nhân viên thâm niên của Cục Điều Tra Liên Bang (FBI) đang tiến hành vụ kiện chống lại cơ quan này sau khi bị sa thải vào tháng trước vì trưng bày một lá cờ đại diện cộng đồng LGBTQ+ tại nơi làm việc. Theo đơn kiện nộp lên Tòa Án Liên Bang tại Washington vào thứ Tư vừa qua, ông David Maltinsky, người có 16 năm công tác tại FBI, đã gần hoàn tất khóa đào tạo để trở thành đặc vụ tại Quantico, tiểu bang Virginia.
Vào tháng trước, ông Maltinsky đã được triệu tập họp với các quan chức FBI, nhận thư từ Giám đốc Kash Patel và được thông báo bị “miễn nhiệm ngay lập tức” vì trưng bày “biểu tượng chính trị không phù hợp.”
Đơn kiện nêu rõ, trước đây ông Maltinsky từng là một chuyên viên tình báo được vinh danh tại văn phòng chi nhánh Los Angeles và gần đây đang theo đuổi ước mơ trở thành một đặc vụ. Vào tháng 6 năm 2021, văn phòng chi nhánh Los Angeles đã treo lá cờ “Progress Pride”, với những sọc cầu vồng và hình mũi tên màu đen, nâu, hồng, xanh nhạt, trắng, tượng trưng cho người da màu cũng như cộng đồng LGBTQ+. Ông Maltinsky đã nhận được lá cờ này sau khi nó được hạ xuống và sau đó treo tại bàn làm việc của mình ở văn phòng Los Angeles với sự chấp thuận và cho phép của các giám sát viên. Đến tháng 4, ông bắt đầu khóa đào tạo đặc vụ tại Học Viện FBI và đã hoàn thành 16 trong số 19 tuần đào tạo khi bị sa thải.
Ông Maltinsky cho biết trong đơn kiện rằng ông cũng đã giúp dẫn dắt các sáng kiến đa dạng trong thời gian làm việc tại Cục Điều Tra Liên Bang. Vụ kiện này diễn ra sau khi Tổng Thống Donald Trump ban hành Sắc lệnh hành pháp vào tháng Giêng, chấm dứt tất cả các chương trình đa dạng, bình đẳng và hòa nhập (DEI) trong chính phủ.
Đơn kiện nêu đích danh Giám đốc Kash Patel, FBI, Tổng Chưởng Lý Pam Bondi và Bộ Tư Pháp là các bị đơn. FBI đã từ chối bình luận về vụ việc, theo ABC News.
Trong số các yêu cầu, ông Maltinsky muốn được phục chức và yêu cầu tòa án tuyên bố các bị đơn đã vi phạm quyền tự do ngôn luận (Tu Chính Án Thứ Nhất) và quyền được bảo vệ bình đẳng theo luật pháp (Tu Chính Án Thứ Năm) của ông. Luật sư của ông Maltinsky, Christopher M. Mattei, gọi vụ sa thải là một cuộc tấn công phi pháp, khẳng định rằng “vụ án này không chỉ là về sự nghiệp của một người đàn ông – mà là về việc liệu chính phủ có thể trừng phạt người Mỹ chỉ vì họ nói lên con người thật của mình.”

































