Nala Ray, một cựu người mẫu OnlyFans đã từ bỏ sự nghiệp sau khi theo đạo Cơ đốc, cho rằng những người làm nội dung người lớn không nên đủ điều kiện nhận visa O-1, vốn dành cho những cá nhân có “khả năng đặc biệt”.
Ray, từng là một trong những người sáng tạo hàng đầu trên OnlyFans, đã rời nền tảng này cách đây hai năm. Cô chia sẻ với Fox News Digital rằng công việc nội dung người lớn không phải là “lao động thực sự” và không nên được phép nhập cảnh vào Hoa Kỳ.
Theo Cơ quan Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS), visa O-1 dành cho những cá nhân có “khả năng đặc biệt trong khoa học, nghệ thuật, giáo dục, kinh doanh hoặc thể thao, hoặc những người có thành tích đã được chứng minh về thành tựu đặc biệt trong ngành điện ảnh hoặc truyền hình và đã được công nhận quốc gia hoặc quốc tế cho những thành tích đó”.
Ray nhấn mạnh rằng những người mẫu OnlyFans không nên đủ tiêu chuẩn nhận các loại visa này. “Tôi hoàn toàn ủng hộ lệnh cấm đó. Tôi nghĩ thật vô đạo đức khi cho rằng công việc của OnlyFans là lao động thực sự và đóng góp bất cứ điều gì cho đất nước chúng ta,” cô nói.
Cô cũng đề cập đến những tác động tiêu cực của OnlyFans, dựa trên kinh nghiệm cá nhân. “OnlyFans phá hủy các mối quan hệ, nó phá hủy tình bạn. Mọi người đã thay đổi rất nhiều trong xã hội, cả đàn ông và phụ nữ, do ảnh hưởng của OnlyFans và việc làm nội dung người lớn.”
Ray tin rằng nếu con người đặt Chúa lên hàng đầu, thì sự cám dỗ và nội dung khiêu dâm sẽ giảm đi. Luật sư di trú Raymond Lahoud cho biết các visa O-1B đang bị thống trị bởi những người có ảnh hưởng và người sáng tạo nội dung, bao gồm cả những người nổi tiếng trên OnlyFans.
Tuy nhiên, Ray không đồng tình, cho rằng việc chỉ dựa vào thu nhập cao để chấp nhận một người vào nước Mỹ là “nông cạn” và bỏ qua tác hại mà họ có thể gây ra cho xã hội.
Bài viết được đăng trên Fox News ngày 1 tháng 2 năm 2026.































