Cựu ngôi sao truyền hình Brandi Glanville nhập viện khẩn cấp vì căn bệnh lạ khiến gương mặt biến dạng

Theo Fox News, nữ diễn viên Brandi Glanville đã phải nhập viện sau khi tự gọi cấp cứu 911 vì những vấn đề sức khỏe liên quan đến ký sinh trùng. Ngôi sao của “Real Housewives” đã chia sẻ thông tin này với người hâm mộ trên mạng xã hội vào thứ Ba vừa qua. Cô cho biết mình đã không thể cử động đầu và cổ trong suốt bốn tiếng đồng hồ vào buổi sáng, khiến cô không thể rời khỏi giường. Glanville cũng chia sẻ một bức ảnh chụp cánh tay đang truyền dịch cùng với hồ sơ bệnh án của mình. Cô viết: “Tôi ghét nơi này nhưng chắc chắn sẽ có thêm một hóa đơn xe cứu thương thú vị nữa”. Nữ diễn viên của “Real Housewives of Beverly Hills” không tiết lộ chi tiết cụ thể về việc nhập viện của mình. Tuy nhiên, cô cho biết các bác sĩ nghi ngờ rằng cô có thể bị nhiễm ký sinh trùng sau chuyến đi đến châu Phi vào năm 2022. Trước đó, vào năm 2022, Glanville bắt đầu cảm thấy các triệu chứng trầm cảm sau khi trở về từ châu Phi. Năm tháng sau, cô bắt đầu mất khả năng nói và nhận thấy giọng nói của mình trở nên lắp bắp. Sau một đợt chuyển nhà căng thẳng vào tháng 10 năm 2023, cô đã phải nhập viện sau khi ngã quỵ tại nhà. “Toàn bộ khuôn mặt tôi sưng lên; cổ họng tôi đóng lại, và con trai tôi đã gọi 911,” Glanville kể lại. “Tôi đã ở trong bệnh viện vài ngày, và họ nói rằng đó là phù mạch do căng thẳng gây ra, nhưng tôi không tin điều đó.” Ngôi sao truyền hình thực tế này đã bắt đầu hành trình tìm kiếm câu trả lời, gặp gỡ nhiều bác sĩ khác nhau để tìm hiểu điều gì đang xảy ra với sức khỏe của mình. “Tôi đã tìm đến những người giỏi nhất trong số những người giỏi nhất,” Glanville chia sẻ. “Tôi đã đến gặp một nhà miễn dịch học, một nhà радиолог, một nhà thấp khớp học, một bác sĩ da liễu… Tôi đã đến gặp tất cả các ‘nhà -лог’ và không ai có thể tìm ra điều gì sai. Họ cho rằng đó có thể là một loại ký sinh trùng, nhưng họ không chắc chắn.” Trong quá trình tìm kiếm câu trả lời, cựu người mẫu này, người đã không thể làm việc kể từ khi căn bệnh bí ẩn bắt đầu ảnh hưởng đến cuộc sống của cô, cho biết cô đã gần như cạn kiệt tài khoản tiết kiệm của mình. Sức khỏe tinh thần của cô cũng bị ảnh hưởng, và cô thừa nhận rằng quan điểm của cô về cuộc sống đôi khi “rất ảm đạm”. “Tôi cần tìm lại mục đích của mình, và tôi sợ không thể trả tiền thuê nhà và làm tất cả những việc tôi cần làm,” Glanville thú nhận. “Vì vậy, đây thực sự là một khoảng thời gian đáng sợ.”

TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU


follow nhận tin mới


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú