Cựu cầu thủ chạy cánh nổi tiếng của đội Cincinnati Bengals, Rudi Johnson, đã qua đời ở tuổi 45. Tin tức bi thảm này được đội bóng xác nhận vào Thứ Ba, ngày 23 tháng 9 năm 2025.
Johnson là một cầu thủ xuất sắc cho đội Auburn Tigers trước khi được Bengals chọn ở vòng bốn NFL Draft năm 2001. Ông đã cống hiến bảy mùa giải cho Bengals và một mùa giải cho Detroit Lions. Trong sự nghiệp lẫy lừng của mình, Johnson từng được vinh danh là Pro Bowler với Cincinnati vào năm 2004. Đây cũng là khởi đầu cho chuỗi ba năm liên tiếp ông đạt được hơn 1.000 yard chạy bóng, khẳng định tài năng và sự bền bỉ trên sân cỏ.
Theo TMZ Sports, trích dẫn gia đình của cựu cầu thủ NFL này, nguyên nhân cái chết của Johnson là do tự tử. Sự ra đi đột ngột này đã gây bàng hoàng cho giới thể thao.
Chủ tịch đội Bengals, ông Mike Brown, đã bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc trong một thông cáo: “Rudi là một người tuyệt vời và là một cầu thủ chạy cánh xuất sắc. Anh ấy đáng tin cậy và hiệu quả trong vai trò của mình, rất được đồng đội yêu mến. Mọi người đều quý mến anh ấy và xem anh ấy như một người bạn thân thiết. Chúng tôi vô cùng đau buồn trước sự ra đi của anh ấy.” Cựu đồng đội Chad OchoCinco cũng đã đăng lời chia buồn trên mạng xã hội, tưởng nhớ người bạn đã khuất.
Sự ra đi của Johnson để lại nhiều tiếc nuối trong cộng đồng thể thao, theo tin từ Fox News.