Bà Lana Ponting, hiện 73 tuổi, là một trong hai nguyên đơn chính trong vụ kiện tập thể nhắm vào các nạn nhân Canada của các thí nghiệm bí mật do CIA tài trợ, được thực hiện tại Viện tưởng niệm Allan, một bệnh viện tâm thần cũ ở Montreal.
Năm 16 tuổi, bà Ponting đã bị thẩm phán ra lệnh phải điều trị tại Viện tưởng niệm Allan vì hành vi “không vâng lời”. Tại đây, bà trở thành một trong hàng ngàn người bị thí nghiệm trong khuôn khổ dự án MK-Ultra bí mật của CIA, vốn tìm hiểu tác động của các loại thuốc gây ảo giác như LSD, sốc điện và các kỹ thuật tẩy não mà không có sự đồng thuận của họ.
Theo hồ sơ y tế mà bà Ponting mới nhận được, bà đã được cho dùng LSD cùng các loại thuốc như sodium amytal, desoxyn và khí cười. Một tài liệu ghi lại phản ứng “căng thẳng và cực kỳ bạo lực” của bà khi dùng khí cười.
Bà Ponting cho biết bà đã phải chịu những ảnh hưởng suốt đời từ thời gian ở Viện tưởng niệm Allan, bao gồm các vấn đề sức khỏe tâm thần và những cơn ác mộng tái diễn. Bà đã kết hôn, có con và giờ là bà ngoại, nhưng cho biết bà vẫn phải dùng thuốc kết hợp để đối phó với các vấn đề sức khỏe tâm thần.
Vụ kiện này là cơ hội để bà Ponting tìm kiếm sự khép lại và công lý sau nhiều thập kỷ chịu đựng. Viện tưởng niệm Allan, Đại học McGill và Bệnh viện Royal Victoria đã từ chối bình luận vì vụ việc đang được tòa án thụ lý. Chính phủ Canada đã chi trả cho các nạn nhân vào năm 1992 vì lý do “nhân đạo” nhưng không thừa nhận trách nhiệm pháp lý.
Thông tin từ BBC cho biết, nghiên cứu của ông Jordan Torbay cho thấy Tiến sĩ Ewen Cameron, người thực hiện các thí nghiệm tại Allan, có thể đã không biết mình được CIA tài trợ vào thời điểm đó, nhưng hành động của ông vẫn bị xem là phi đạo đức.




























