Nhiếp ảnh gia Clarence Williams đang tái hiện câu chuyện về cơn Bão Katrina qua lăng kính độc đáo của mình tại một triển lãm giới hạn thời gian. Triển lãm mang tên “Revelations: An Evolution of Introspection” (Khải Thị: Sự Tiến Hóa Của Nội Quan) đang diễn ra tại InLiquid Gallery, Philadelphia, cho đến ngày 27 tháng 9 năm 2025.
Williams đã ở New Orleans thăm gia đình ngay trước khi cơn bão đổ bộ. Ông đã được giải cứu sau nhiều ngày, nhưng sau đó đã quay trở lại để ghi lại những hình ảnh về sự tàn phá sau bão.
Ngoài ra, triển lãm còn giới thiệu các tác phẩm của Donald Camp, người đã đến New Orleans vài năm sau và chụp lại khuôn mặt của những người bị ảnh hưởng bởi cơn bão. Thơ của Ursula Rucker cũng được trình bày, góp phần tạo nên một trải nghiệm xúc động.
Theo tin từ 6abc.com, đây là một dịp để nhìn lại và suy ngẫm về một trong những thảm họa thiên nhiên tồi tệ nhất trong lịch sử Hoa Kỳ và sự phục hồi của cộng đồng.