Một cựu Marine gốc Montgomery County, được chẩn đoán mắc chứng Rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD), vẫn mất tích sau khi biến mất gần biên giới Texas-Mexico vào tháng 8 năm ngoái. Sự mất tích này càng làm tăng thêm nỗi đau cho gia đình vốn đang trải qua một loạt bi kịch.
Juan Merlos được nhìn thấy lần cuối vào ngày 21 tháng 8 năm 2024, tại Anthony, Texas, sau khi rời nhà ở Cut and Shoot vào ngày hôm trước. Các nhà chức trách đã xác nhận rằng chiếc xe bán tải của anh chưa từng vượt qua biên giới Mexico.
“Anh ấy không bao giờ biến mất như vậy. Chắc chắn có chuyện gì đó đã xảy ra,” bà Maria Merlos, mẹ của Juan, chia sẻ. Bà đã dành nhiều tháng để tìm kiếm con trai cả, gõ cửa từng nhà và lần theo những dấu vết cuối cùng của con.
Vụ mất tích xảy ra trong một năm đầy mất mát của gia đình Merlos. Em gái út của Juan, Karen, đã qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi trong cơn bão Beryl, và anh trai của họ, Oscar, được chẩn đoán mắc bệnh ung thư thận giai đoạn ba chỉ hai ngày sau cái chết của Karen.
“Tôi nhớ các con mình. Đôi khi tôi không thể chấp nhận rằng con gái bé bỏng của tôi đã ra đi, và con trai cả của tôi cũng không ở đây,” bà Maria Merlos nói. “Tôi vẫn chờ đợi một câu trả lời. Sống mỗi ngày mà không có câu trả lời thật quá khó khăn.”
Oscar Henriguez, anh trai của Juan, tiếp tục tìm kiếm trong khi chiến đấu với căn bệnh ung thư. “Tôi muốn biết anh ấy có an toàn không. Và nếu không, tôi muốn có sự khép lại,” Henriguez bày tỏ.
Juan Merlos được nhìn thấy lần cuối tại nhà riêng ở Cut and Shoot vào khoảng 4 giờ chiều ngày 20 tháng 8. Sau đó, anh đi về phía nam đến Houston và về phía tây dọc theo Xa lộ Liên tiểu bang 10 trước khi được nhìn thấy ở Anthony, Texas. Các nhà chức trách và gia đình đặc biệt lo ngại cho sự an toàn của Juan do anh mắc chứng PTSD từ thời phục vụ trong Thủy quân Lục chiến. Anh có một hình xăm đầu lâu lớn đặc trưng trên cánh tay trái.
Bất kỳ ai có thông tin về tung tích của Juan Merlos vui lòng liên hệ Multi County Crime Stoppers theo số 936-539-7867, theo tin từ KPRC Click2Houston.