Một cựu lính cứu hỏa đã nghỉ hưu tại San Francisco đang phải đối mặt với cuộc chiến chống ung thư giai đoạn 4, sau khi bị công ty bảo hiểm từ chối chi trả cho việc điều trị. Ken Jones, người đã cống hiến 17 năm trong ngành cứu hỏa, hiện đang cần sự can thiệp từ chính quyền thành phố.
Vợ của ông, bà Helen Horvath, chia sẻ rằng việc điều trị đã bị trì hoãn do sự từ chối của Blue Shield, công ty bảo hiểm cho ông và nhiều lính cứu hỏa khác. Điều này khiến gia đình ông phải đối mặt với những khó khăn trong việc tìm kiếm phương pháp điều trị kịp thời.
Con gái của Ken Jones, cô Rachel Jones, đã lên tiếng trước Hội đồng Y tế Dịch vụ của Thành phố và Quận San Francisco, kêu gọi sự giúp đỡ. Một thành viên hội đồng, ông Matt Dorsey, đã cam kết sẽ tìm hiểu rõ nguyên nhân của sự việc với Blue Shield.
Trước đó, Blue Shield đã thay thế UnitedHealthcare trong việc bảo hiểm cho nhiều người về hưu của thành phố, bao gồm cả lính cứu hỏa. Hiện nay, nhiều người đang gặp vấn đề trong việc chi trả bảo hiểm.
Trong một tuyên bố, Blue Shield cho biết họ cam kết làm việc với Hội đồng Y tế Dịch vụ để giải quyết các vấn đề liên quan. Cựu Trưởng phòng Cứu hỏa San Francisco, bà Jeanine Nicholson, hy vọng rằng sự việc này sẽ giúp ích cho các lính cứu hỏa khác trong tương lai.
Theo ABC News, vụ việc này làm dấy lên những lo ngại về việc tiếp cận chăm sóc sức khỏe cho những người đã cống hiến cả cuộc đời để bảo vệ cộng đồng.


























