Bà Betty Reid Soskin, cựu kiểm lâm công viên lâu năm của Hoa Kỳ, đã qua đời vào Chủ nhật vừa qua, hưởng thọ 104 tuổi. Bà Soskin là một biểu tượng của sự cống hiến và là một trong những tiếng nói quan trọng trong việc bảo tồn lịch sử và văn hóa Mỹ.
Bà Soskin đã nghỉ hưu vào năm 2022 ở tuổi 100, khi đó bà là kiểm lâm công viên đang làm việc lâu năm nhất nước Mỹ. Trong hơn 15 năm, bà đã phục vụ tại Công viên Lịch sử Quốc gia Rosie the Riveter/WWII Home Front ở Richmond. Tại đây, bà Soskin đã dẫn dắt các buổi tham quan và chia sẻ những câu chuyện về kinh nghiệm của bản thân với tư cách là một phụ nữ da đen trong thời kỳ chiến tranh. Trước đó, bà từng làm việc cho Không quân Hoa Kỳ vào năm 1942, nhưng đã từ chức sau khi biết rằng bà chỉ được tuyển dụng vì cấp trên của bà tin rằng bà là người da trắng.
Gia đình của bà Soskin cho biết bà đã ra đi thanh thản tại nhà riêng ở Richmond, xung quanh là những người thân yêu. Gia đình cũng khuyến khích mọi người tưởng nhớ bà bằng cách đóng góp cho Trường Trung học Betty Reid Soskin hoặc hỗ trợ hoàn thành bộ phim “Sign My Name To Freedom” của bà.
Sự ra đi của bà Soskin là một mất mát lớn đối với cộng đồng và những người yêu lịch sử. Bà không chỉ là một kiểm lâm công viên mà còn là một nhà giáo dục, một nhà hoạt động và một nguồn cảm hứng cho nhiều thế hệ.
Tin từ Mercury News cho biết, bà Betty Reid Soskin đã để lại một di sản vô giá, nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của việc bảo tồn lịch sử và ghi nhớ những đóng góp của tất cả mọi người trong việc xây dựng nên nước Mỹ.







































