Một nhóm cựu học sinh trường Venice High niên khóa 1953 đã tổ chức buổi họp mặt tại một nhà hàng Denny’s ở Huntington Beach vào thứ Tư vừa qua để kỷ niệm 72 năm tình bạn. Một số tham dự trực tiếp, trong khi những người khác tham gia trực tuyến.
Ông Don Gibas, 90 tuổi, vẫn là người điều phối các buổi họp mặt này, giúp kết nối những người bạn cùng lứa tuổi 90 để cùng nhau ôn lại kỷ niệm. Ông chia sẻ: “Trong căn phòng này, chúng ta có mười bảy người”.
Bà Jenny Motta, một cựu học sinh khác cùng niên khóa, cho biết bí quyết sống lâu là thử những điều mới như chơi bi-a và làm giỏ quà. Ông Gibas thì tiếp tục công việc kinh doanh và tin tưởng vào y học toàn diện.
Cuộc họp mặt này là minh chứng cho sự bền chặt của tình bạn qua nhiều thập kỷ và cho thấy những tiến bộ y học đã giúp những cuộc gặp gỡ như thế này trở nên khả thi hơn. Theo NBC Los Angeles, dù không phải ai cũng có thể tham dự, những người có mặt đều tận hưởng từng khoảnh khắc.