Cựu huấn luyện viên trưởng đội bóng chày Tennessee Volunteers, Tony Vitello, đã lên tiếng bày tỏ sự thất vọng về kỷ nguyên Thu nhập Tên, Hình ảnh và Sự tương đồng (NIL) trong thể thao đại học, mô tả nó là một “thảm họa” và “một mớ hỗn độn”.
Vitello, người đã dẫn dắt Tennessee đến chức vô địch quốc gia đầu tiên của chương trình vào năm 2024, đã chia sẻ những quan ngại của mình trong một tập gần đây của podcast “Bussin’ With The Boys”. Ông nhấn mạnh sự thiếu rõ ràng và sự bất bình đẳng mà NIL đã tạo ra, khiến việc cạnh tranh công bằng trở nên khó khăn.
“Đó là một thảm họa,” Vitello nói. “Chúng ta đều có những suy nghĩ, bạn mơ ước lớn hơn một chút… Nhưng phần mà MLB không thể ảnh hưởng là vị trí của các môn thể thao NCAA nói chung.”
Ông so sánh tình hình với việc “lái xe trong sương mù, và bạn không thể nhìn thấy rõ ràng chỉ khoảng 100 hoặc 200 feet phía trước. Bạn đang cố gắng nắm bắt cái gì là thật, cái gì bạn có thể làm, cái gì bạn không thể làm.” Vitello cho biết sự thiếu hiểu biết về luật lệ đã gây ra sự bực bội lớn.
Vitello cũng lưu ý rằng NIL đã làm gia tăng khoảng cách giữa các chương trình thể thao có nguồn lực tài chính dồi dào từ các nhà tài trợ và cựu sinh viên, và các trường nhỏ hơn. Ông cho rằng điều này đi ngược lại mục đích của thể thao, đó là tìm ra ai có thể làm tốt hơn.
Tin tức này được đưa ra khi Quốc hội cũng đang xem xét các quy định về NIL để tạo ra sự ổn định và minh bạch hơn cho thể thao đại học. Vitello gần đây đã được bổ nhiệm làm huấn luyện viên trưởng của đội San Francisco Giants, thay thế Bob Melvin.























