Theresa Nist, vợ cũ của Gerry Turner, người nổi tiếng từ chương trình truyền hình thực tế “The Golden Bachelor”, mới đây đã tiết lộ một câu chuyện gây sốc về lời lẽ mà ông Turner đã dùng trong thời gian họ hẹn hò. Theo bà Nist, ông Turner đã từng nói đùa rằng sẽ chặt xác bà và giấu trong nhà kho.
Bà Nist chia sẻ trên podcast “Dear Shandy” rằng trong một lần đi dạo quanh hồ Pretty Lake, ông Turner đã chỉ vào một nhà kho và nói: “Đó là nơi tôi sẽ giấu xác bà sau khi tôi giết bà và chặt bà ra”. Bà Nist bày tỏ sự bàng hoàng và cho rằng lời nói này, dù có thể là một câu đùa, nhưng lại thể hiện một sự khó chịu ngầm hoặc một cảm giác tiêu cực đối với bà.
Bà Nist cũng lên tiếng về cuốn hồi ký mới của ông Turner, “Golden Years: What I’ve Learned from Love, Loss, and Reality TV”, cho rằng một số chi tiết trong sách không hoàn toàn đúng như bà nhớ. Bà Nist bày tỏ sự thất vọng vì ông Turner đã kết hôn với bà trong khi biết mình không muốn, và đáng lẽ ông nên hủy bỏ đám cưới thay vì để mọi thứ diễn ra rồi sau đó hối tiếc.
Ông Turner, trong một cuộc phỏng vấn với Fox News Digital trước khi cuốn sách ra mắt, đã thừa nhận cuộc hôn nhân của họ là một “sai lầm lớn” và ông đã “vội vàng kết hôn mà không tin tưởng vào điều đó”. Ông cũng chia sẻ rằng mình đã ở trong một “nơi rất tăm tối” sau khi ly hôn.
Được biết, Gerry Turner và Theresa Nist đã kết hôn vào tháng 1 năm 2024 trong một buổi lễ truyền hình trực tiếp, nhưng đã ly hôn chỉ sau ba tháng chung sống. Ông Turner đã đệ đơn ly hôn với lý do “những khác biệt không thể hòa giải”. Sau đó, ông đã công khai mối quan hệ mới với Lana Sutton và họ đã đính hôn vào tháng 10.
Câu chuyện này, dù xuất phát từ một chương trình giải trí, đã đặt ra những câu hỏi về sự chân thật trong các mối quan hệ và cách các nhân vật công chúng nhìn nhận và chia sẻ về đời tư của mình. Theo tin từ Fox News.

























