Cựu Giáo Viên Thành Tài Tử ‘Nhiệm Vụ Bất Khả Thi’, Nhờ Tom Cruise Mà Đổi Đời Sự Nghiệp

Trước khi có những kịch bản Hollywood, những chuyến bay bằng phi cơ riêng và những pha hành động mạo hiểm trong loạt phim “Nhiệm Vụ Bất Khả Thi” (Mission: Impossible), anh Greg Tarzan Davis từng là một thầy giáo lớp Một.

Ở tuổi 31, Davis là minh chứng cho thấy bầu trời là giới hạn khi anh quyết định từ bỏ hoàn toàn nghề dạy học để theo đuổi giấc mơ diễn xuất tại Hollywood. Anh chia sẻ với Fox News Digital rằng anh thường dạy học sinh của mình rằng chúng có thể trở thành bất cứ điều gì chúng muốn, hãy theo đuổi ước mơ.

Một lần, một học sinh lớp Một hỏi anh muốn làm gì khi lớn lên. Davis trả lời là giáo viên, nhưng học sinh đó thẳng thắn đáp lại: “Không phải đâu!”. Khoảnh khắc trung thực đến tàn nhẫn này đã giúp anh nhận ra ước mơ bấy lâu bị lãng quên của mình là trở thành diễn viên. Anh cho mình hai năm để thực hiện mục tiêu này.

Việc chuyển nghề không hề dễ dàng. Thử thách lớn nhất, theo Davis, là sự thiếu hiểu biết về ngành công nghiệp điện ảnh. Anh phải gánh nhiều khoản nợ thẻ tín dụng vì thường xuyên di chuyển từ New Orleans đến Chicago để thử vai. Tuy nhiên, sự kiên trì đã mang lại thành quả.

Bước ngoặt lớn của anh đến khi nhận được vai diễn bên cạnh Tom Cruise trong phim “Top Gun: Maverick” năm 2022. Vai diễn này đã đưa anh ra ánh sáng, sau đó anh nhận được lời mời tham gia “Nhiệm Vụ Bất Khả Thi”. Kể từ đó, anh có việc làm liên tục – một điều mà nhiều nghệ sĩ khao khát.

Trong “Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One”, Davis thủ vai Degas, một nhân vật được viết riêng cho anh, ban đầu săn lùng Ethan Hunt (Tom Cruise) nhưng sau đó lại chiến đấu cùng anh ta. Anh tiết lộ trong phần tiếp theo “The Final Reckoning”, vai trò của anh sẽ nổi bật hơn và trở thành một phần của đội.

Sự nghiệp diễn xuất đã thay đổi cuộc sống của Davis một cách “chóng mặt”. Anh được đi khắp thế giới, gặp gỡ nhiều người và trải nghiệm những điều chưa từng nghĩ tới, bao gồm cả việc được Tom Cruise lái máy bay riêng đưa về nhà sau khi đóng máy “Top Gun: Maverick”. Davis kể lại khoảnh khắc đó: “Lần đầu tiên đi máy bay riêng, và người lái lại là Tom Cruise. Thật không thể tin được!”

Nói về Tom Cruise, Davis cho biết nam tài tử là một người rất vui tính và thích tổ chức các bữa tiệc tối thân mật cho dàn diễn viên. “Anh ấy thích vui đùa. Khi quay phim, anh ấy thường mời mọi người đến nhà, chúng tôi dành 5-6 tiếng chỉ để nói chuyện, chơi game, nhảy múa, nghe nhạc… Tôi có rất nhiều kỷ niệm đẹp từ những bữa tiệc đó,” Davis chia sẻ.

Dù đã thành công ở Hollywood, Davis không quên gốc gác của mình. Anh vẫn giữ liên lạc với các học sinh cũ. Cứ mỗi lần có phim mới ra mắt, anh lại đưa phim về New Orleans tổ chức buổi chiếu đặc biệt cho các em và những học sinh khác trong cộng đồng. Điều này, theo lời các phụ huynh, đã truyền cảm hứng mạnh mẽ cho bọn trẻ thấy rằng việc theo đuổi ước mơ là điều khả thi, theo tin từ Fox News ngày 31/05/2025.

Câu chuyện của Greg Tarzan Davis là một minh chứng sống động rằng không bao giờ là quá muộn để theo đuổi đam mê, và đôi khi, chỉ một câu nói thật thà của một đứa trẻ cũng có thể là tia lửa thắp lên một hành trình phi thường.


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU


follow nhận tin mới


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú