Chín cựu giám đốc và giám đốc lâm thời của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về vai trò lãnh đạo của ông Robert F. Kennedy Jr., người đứng đầu Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh, trong một bài viết trên trang ý kiến của The New York Times. Bài viết này được đưa ra sau khi Tổng thống Donald Trump sa thải Giám đốc CDC, bà Susan Monarez, tuần trước.
Trong bài luận mang tựa đề “Chúng tôi từng điều hành CDC: Kennedy đang gây nguy hiểm cho sức khỏe của mọi người Mỹ”, các cựu lãnh đạo CDC đã mô tả hành động của ông Kennedy là “chưa từng thấy” đối với cơ quan này và cả quốc gia. Họ cáo buộc ông Kennedy tập trung vào “các phương pháp điều trị chưa được chứng minh trong khi hạ thấp tầm quan trọng của vắc-xin”. Bài viết cũng nêu lên những lo ngại về việc ông Kennedy đã “hủy bỏ các khoản đầu tư vào nghiên cứu y tế đầy hứa hẹn, thay thế các chuyên gia trên các ủy ban cố vấn y tế liên bang bằng những cá nhân không đủ tiêu chuẩn chia sẻ quan điểm nguy hiểm và phi khoa học của mình, và tuyên bố chấm dứt hỗ trợ của Hoa Kỳ cho các chương trình tiêm chủng toàn cầu vốn bảo vệ hàng triệu trẻ em và giữ an toàn cho người Mỹ, dựa trên nghiên cứu sai lệch và những tuyên bố không chính xác”.
Việc sa thải bà Monarez diễn ra trong bối cảnh xung đột leo thang về một ủy ban vắc-xin có ảnh hưởng mà ông Kennedy đã liên tục gây ảnh hưởng. Bà Monarez được cho là đã từ chối ký vào các khuyến nghị mới về vắc-xin không được khoa học ủng hộ. Theo nguồn tin của NBC News, quyết định này đã dẫn đến một cuộc di cư lãnh đạo gần như ngay lập tức khỏi CDC.
Các cựu giám đốc CDC, những người có nhiệm kỳ trải dài từ cuối những năm 1970 và bao gồm các chính quyền Dân chủ và Cộng hòa, đã kêu gọi Quốc hội “thực hiện quyền giám sát của mình” đối với Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh. Họ cũng khuyến khích chính quyền tiểu bang, địa phương và các nhà tài trợ tư nhân lấp đầy những khoảng trống tài trợ nếu có thể.
Bài viết kết luận: “Những người đàn ông và phụ nữ đã gia nhập CDC qua nhiều thế hệ đã làm như vậy không phải vì uy tín hay quyền lực, mà vì họ tin tưởng sâu sắc vào lời kêu gọi phục vụ. Họ xứng đáng có một Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh đứng lên vì sức khỏe, ủng hộ khoa học và sát cánh cùng họ. Quốc gia chúng ta cũng vậy.”