Cựu đội trưởng đội Vikings và cầu thủ bóng bầu dục Đại học Minnesota, Jack Brewer, đã lên tiếng phản đối những người biểu tình chống lại Cơ quan Di trú và Thực thi Hải quan Hoa Kỳ (ICE) tại bang quê nhà của ông.
Bất ổn đã bùng phát ở Minneapolis vào thứ Bảy sau khi một đặc vụ Tuần tra Biên giới bắn chết một trong những người biểu tình. Ông Brewer cáo buộc giới lãnh đạo tự do của bang kích động tình trạng bất ổn, cho rằng Đảng Dân chủ phản đối ICE vì cơ quan này đang “trục xuất cử tri của họ”.
“Họ đang trục xuất cử tri của chúng ta. Đó là một phần của những gì đang xảy ra và nó phá hỏng toàn bộ kế hoạch của họ,” ông Brewer nói với Fox News Digital. “Bạn không thể cho phép những người đến từ các nền văn hóa không có cùng đạo đức và giá trị với bạn vào đất nước mình. Đó là những gì đang xảy ra. Minneapolis đang bảo vệ những kẻ côn đồ này. Thật khó tin. Những người này là ma quỷ. Tôi đã làm việc ở các nước thứ ba trong 25 năm. Các giá trị không giống nhau… Bạn không thể cho phép những người đến từ các nền văn hóa như vậy vào Hoa Kỳ, bởi vì họ mang theo nền văn hóa của họ. Đó là những gì đang xảy ra.”
Ông Brewer cũng chỉ trích dân số tự do của thành phố, kêu gọi đánh giá sức khỏe hành vi và sự can thiệp của Lực lượng Vệ binh Quốc gia. “Có điều gì đó không ổn ở Minneapolis. Chúng ta cần đánh giá sức khỏe hành vi trên toàn thành phố. Mọi người đã hoàn toàn mất đi thực tế,” ông Brewer nói. “Tôi hy vọng Tổng thống Donald Trump sẽ điều động Lực lượng Vệ binh Quốc gia. Chúng ta cần lệnh giới nghiêm. Chúng ta cần những hậu quả thực sự cho việc tấn công lực lượng hành pháp. Những người đàn ông và phụ nữ này nên được phép làm công việc của họ và trở về nhà an toàn với gia đình họ.”
Năm 2018, ông Brewer đã được Thị trưởng Jacob Frey trao Chìa khóa thành phố Minneapolis. Tuy nhiên, ngày nay, ông Brewer lên án ông Frey vì có những lập trường cực đoan cánh tả. “Tôi ước gì tôi có thể khóa cửa thành phố đó và không cho ông ta trở lại nếu tôi có quyền lực. Ông ta đã làm những điều hoàn toàn vô lý,” ông Brewer nói. “Ông ta nhảy múa cho người Somalia. Ông ta làm bất cứ điều gì để chống lại văn hóa Mỹ và Cơ đốc giáo vì họ.”
Alex Jeffrey Pretti, 37 tuổi, một cư dân Minneapolis và y tá ICU, đã bị bắn trong một hoạt động thực thi nhập cư vào sáng thứ Bảy nhằm vào Jose Huerta-Chuma, một người nhập cư bất hợp pháp có tiền án bao gồm hành hung gia đình, gây rối trật tự công cộng và lái xe không có giấy phép hợp lệ. Các quan chức Bộ An ninh Nội địa cho biết ông Pretti đã tiếp cận các đặc vụ Tuần tra Biên giới khi đang mang theo một khẩu súng lục 9 mm và “chống cự quyết liệt” khi họ cố gắng tước vũ khí của anh ta. Nhân viên y tế đã ngay lập tức sơ cứu, nhưng ông Pretti đã tử vong tại hiện trường.
Sau vụ nổ súng, khoảng 200 người biểu tình đã đến và bắt đầu “cản trở và tấn công lực lượng hành pháp”, dẫn đến các biện pháp kiểm soát đám đông, theo DHS. Sở Cảnh sát Minneapolis đã yêu cầu công chúng giữ bình tĩnh sau vụ nổ súng. “Chúng tôi nhận thức được các báo cáo về một vụ nổ súng khác liên quan đến lực lượng hành pháp liên bang trong khu vực đường 26 và Đại lộ Nicollet. Chúng tôi đang làm việc để xác nhận thêm thông tin chi tiết. Chúng tôi yêu cầu công chúng giữ bình tĩnh và tránh khu vực đó. Vui lòng theo dõi các kênh truyền thông xã hội của thành phố để cập nhật,” Sở Cảnh sát Minneapolis cho biết trong một tuyên bố.
Theo báo cáo từ Fox News.






























