Theo ABC News ngày 9/4/2025, ông Kim Shin-jo, cựu đặc công nổi tiếng của Triều Tiên, người từng tham gia nhiệm vụ ám sát Tổng thống Hàn Quốc Park Chung-hee vào năm 1968 nhưng thất bại và sau đó trở thành mục sư ở Hàn Quốc, đã qua đời vào thứ Tư vừa qua ở tuổi 82.
Nhà thờ Sungrak ở Seoul, nơi ông Kim sinh hoạt, cho biết ông qua đời vì tuổi già và tang lễ chính thức sẽ được tổ chức vào thứ Bảy. Ông để lại vợ và hai người con.
Ông Kim là một trong 31 đặc công Triều Tiên được cử sang Hàn Quốc với nhiệm vụ táo bạo nhằm ám sát Tổng thống Park Chung-hee. Nhóm này đã vượt qua biên giới được canh phòng cẩn mật và tiến sát dinh Tổng thống.
Sau hai tuần giao tranh dữ dội trên các ngọn đồi lân cận, hầu hết các đặc công đều thiệt mạng. Chỉ có ba người sống sót, trong đó hai người được cho là đã quay về Triều Tiên, còn ông Kim là người duy nhất bị lực lượng Hàn Quốc bắt sống.
Tại một cuộc họp báo do chính quyền Hàn Quốc tổ chức, ông Kim đã gây chấn động khi tuyên bố nhóm của ông đến “để cắt cổ Park Chung-hee”.
Vụ đột nhập này, khiến khoảng 30 người Hàn Quốc thiệt mạng, xảy ra vào thời kỳ đỉnh điểm của Chiến tranh Lạnh giữa hai miền Triều Tiên. Sau vụ việc, chính phủ của Tổng thống Park đã tăng cường lực lượng dự bị, thành lập một đơn vị quân đội chuyên tấn công Triều Tiên, yêu cầu học sinh tham gia huấn luyện quân sự và giới thiệu hệ thống thẻ căn cước công dân.
Trong các cuộc phỏng vấn truyền thông, ông Kim cho biết ông được ân xá vì không bắn một viên đạn nào trong các cuộc đấu súng và đã được các quan chức Hàn Quốc thuyết phục từ bỏ chủ nghĩa cộng sản. Ông kể rằng sau đó, cơ quan tình báo Hàn Quốc đã đưa ông đi khắp đất nước để phát biểu chỉ trích hệ thống Triều Tiên tại các trường học, công ty và nhiều nơi khác.
Ông Kim cũng cho biết cha mẹ ông ở Triều Tiên sau đó đã bị xử tử. Đến năm 1997, ông Kim được phong chức mục sư.
Ông Kim khẳng định vụ tấn công năm 1968 được thực hiện theo lệnh của cố Chủ tịch Triều Tiên Kim Il Sung, ông nội của nhà lãnh đạo hiện tại Kim Jong Un. Ông Kim Il Sung qua đời năm 1994.
Trong một cuộc phỏng vấn năm 2009 với báo JoongAng Ilbo của Hàn Quốc, ông Kim Shin-jo nói: “Trước đây tôi không biết tại sao Kim Il Sung lại muốn giết Tổng thống Park. Nhưng tôi đã hiểu lý do khi sống ở đây. Kim chắc hẳn sợ một đất nước nghèo như Hàn Quốc trở nên giàu có. Khi kinh tế phát triển, Hàn Quốc sẽ có thêm tiền để mua vũ khí. Từ góc nhìn của Kim Il Sung, ông không thể không giết Tổng thống Park để đạt được mục tiêu cộng sản hóa Hàn Quốc.”
Tuy nhiên, trong cuốn tự truyện năm 2007 của Park Geun-hye, con gái của Park Chung-hee và là nữ Tổng thống đầu tiên của Hàn Quốc (nhậm chức năm 2013), bà kể rằng khi gặp Kim Jong Il ở Bình Nhưỡng năm 2022, nhà lãnh đạo trẻ hơn nói rằng vụ việc năm 1968 do “những kẻ cực đoan” dàn dựng và ông đã xin lỗi về vụ việc. Park Geun-hye cho biết Kim Jong Il nói với bà rằng tất cả những người liên quan đều đã nhận hình phạt thích đáng (Thông tin này từ Kim Jong Il không thể được xác minh độc lập).