SAN FRANCISCO (KGO) – Omer Shem Tov, người đã trải qua 505 ngày bị Hamas giam giữ, hiện đang chia sẻ câu chuyện về sự sống còn và cách anh không bao giờ từ bỏ hy vọng.
“Đối với tôi, mọi thứ đều là một phép màu. Và một khi bạn hiểu rằng mọi thứ đều là một phép màu, thì cuộc sống trở nên tươi đẹp,” Shem Tov nói. Anh là một trong những con tin Israel sống sót bị Hamas bắt cóc vào ngày 7 tháng 10 năm 2023 tại Lễ hội Âm nhạc Nova.
“Hàng trăm người chạy trốn để bảo toàn mạng sống, nghe thấy tiếng súng từ mọi hướng. Chứng kiến những điều kinh khủng, xác chết ở khắp mọi nơi. Mọi người bị bắn,” Shem Tov kể lại.
Anh bị giam cầm trong các đường hầm và một mình trong gần như toàn bộ thời gian.
“Nó ở độ sâu 120 feet dưới lòng đất. Và tôi nhớ cái xà lim nhỏ đến mức tôi thậm chí không thể đứng thẳng bên trong nó. Tôi không thể dang rộng cánh tay. Tôi ở trong bóng tối hoàn toàn,” anh nói và cho biết thêm rằng trong 50 ngày đầu tiên, anh bị bỏ đói và sống nhờ những mẩu bánh mì và nước.
Shem Tov mô tả đức tin và gia đình là niềm hy vọng của mình.
“Tôi chắc chắn rằng họ đang chiến đấu cho tôi. Tôi chắc chắn về điều đó. Và tôi hiểu rằng tôi phải tiếp tục, và tôi đã chọn con đường sống và biến khó khăn thành cơ hội, thay vì chìm vào trầm cảm và bóng tối,” anh nói.
Shem Tov hiện đang mang thông điệp của mình đến các sân khấu trên khắp thế giới.
“Tôi đang cố gắng chia sẻ câu chuyện của mình, từ góc độ của tôi, tôi đang cố gắng lan tỏa ánh sáng, sự tích cực và tình yêu, và tôi hy vọng mình sẽ đạt được điều đó,” theo ABC7 News.

































