Ông William Royer, hiện 94 tuổi, một người dân Houston, đã chia sẻ những ký ức về quãng thời gian 444 ngày bị giam cầm trong cuộc khủng hoảng con tin Iran, nhấn mạnh sự kiên cường và hành trình dài trở về quê nhà.
Ông Royer, khi đó đang dạy tiếng Anh tại Iran, đã bị bắt cùng hơn 50 người Mỹ khác vào tháng 11 năm 1979 khi sinh viên Iran tràn vào Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Tehran. Các con tin bị bịt mắt và diễu hành trên đường phố, một cảnh tượng gây chấn động thế giới.
Trong suốt thời gian bị giam cầm, ông Royer cho biết đã trải qua nhiều khó khăn, bao gồm cả sự cố gắng giải cứu bất thành khiến tám quân nhân Mỹ thiệt mạng. Dù tức giận, ông chưa bao giờ từ bỏ hy vọng trở về.
Cuối cùng, sau 444 ngày, các con tin được trả tự do ngay sau khi Tổng thống Ronald Reagan nhậm chức. Ông Royer mô tả cảm giác tự do khi máy bay cất cánh là vô cùng mãn nguyện.
Trở về Mỹ, ông đã được chào đón nồng nhiệt tại New York và Washington D.C., trước khi về lại Houston trong vòng tay gia đình và những người thân yêu. Hiện ở tuổi 94, ông Royer cảm thấy mình là một trong số ít người còn lại có thể kể lại câu chuyện này, mong muốn thế hệ sau không quên cuộc khủng hoảng con tin Iran và nhận thức được giá trị của tự do.
Theo KHOU 11, câu chuyện của ông Royer còn phản ánh những tác động lâu dài của sự kiện này đối với chính sách của Hoa Kỳ và các căng thẳng quốc tế ngày nay.































