Sau gần 600 ngày bị Hamas bắt cóc trong vụ thảm sát ngày 7 tháng 10, Edan Alexander đã trở về nhà ở New Jersey vào thứ Năm, trong một khung cảnh gia đình đầy xúc động. Hàng trăm cư dân đã đứng dọc các con phố ngập mưa của quê hương Tenafly, vẫy cờ Mỹ và Israel, cùng những tấm biển tự làm, háo hức chào đón anh trở lại.
Alexander, 21 tuổi, mỉm cười và vẫy tay từ ghế hành khách của một chiếc SUV màu đen khi nó chậm rãi lăn bánh qua thị trấn 50.000 dân, được hộ tống bởi đoàn xe cảnh sát và những người ủng hộ reo hò.
“Cộng đồng của chúng tôi đã cầu nguyện cho anh ấy suốt 585 ngày,” Rabbi Mordechai Shain, vị giáo sĩ lâu năm của gia đình, cho biết. “Tuần nào cũng có cuộc tuần hành để anh ấy trở về. Cứ như thể chúng tôi đã sống cùng anh ấy.”
Lớn lên ở Tenafly, New Jersey, Alexander chuyển đến Israel năm 18 tuổi để tình nguyện phục vụ quân đội trong Lữ đoàn Golani của IDF. Anh sống với ông bà ở Tel Aviv và tại Kibbutz Hazor, nơi anh là thành viên của một nhóm những người lính đơn độc.
Alexander đang phục vụ trong Lực lượng Phòng vệ Israel thì bị các phần tử khủng bố Hamas bắt cóc trong cuộc tấn công chết người vào miền nam Israel khi anh mới 19 tuổi.
Đến tháng 5, anh được thả sau hơn 19 tháng bị giam cầm, trong một động thái được mô tả là một cử chỉ thiện chí sau các cuộc đàm phán kín giữa các quan chức Hoa Kỳ và Hamas. Đặc phái viên Trung Đông Steve Witkoff và Đặc phái viên về Con tin Adam Boehler, đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo trả tự do cho anh.
Rabbi Shain, người đã biết Alexander từ khi anh hai tuổi, cho biết Edan nổi tiếng vì sự tử tế thầm lặng của mình. “Ngay cả khi còn là một cậu bé, anh ấy đã là người giúp đỡ mà không ai biết,” vị giáo sĩ nhớ lại, lưu ý rằng Edan đã đổi ca cho một người bạn vào ngày 7 tháng 10, để người lính kia có thể về nhà – một hành động dẫn đến việc anh bị bắt.
“Là một con người và một gia đình, anh ấy chỉ muốn trở lại cuộc sống và bước tiếp,” vị giáo sĩ nói. “Đây là một quá trình. Sẽ cần thời gian để chữa lành vì chúng tôi thậm chí không biết anh ấy đã trải qua bao nhiêu đau khổ. Anh ấy đã không kể cho chúng tôi nghe.”
Trong thời gian bị giam cầm, cộng đồng Do Thái Tenafly đã tổ chức các buổi cầu nguyện, tuần hành hàng tuần, và thậm chí tổ chức sinh nhật cho Edan khi anh vắng mặt. “Hơn 800 người đã đến dự lễ kỷ niệm sinh nhật Hanukkah của anh ấy,” Rabbi nói. “Chúng tôi muốn anh ấy biết rằng chúng tôi đã không quên anh ấy.”
Alexander dự kiến sẽ ở lại New Jersey trong thời gian tới khi anh tập trung vào việc phục hồi. Anh được cho là chỉ nặng 121 pound khi được thả và bị thương ở tay.
Theo Fox News