Thiếu tá James Capers Jr., một cựu chiến binh dũng cảm của Chiến tranh Việt Nam, đã được vinh danh tại Giải thưởng Fox Nation Patriot thường niên lần thứ bảy. Ông đã được trao tặng giải thưởng “Tri ân phục vụ” (Salute to Service Award) cho những hành động anh hùng trong chiến tranh.
Trong thời gian tham chiến tại Việt Nam, Thiếu tá Capers đã cứu sống bảy đồng đội, bất chấp việc bản thân bị thương nặng trong một trận phục kích năm 1967. Dù bị thương ở bụng, gãy chân và mất nhiều máu, ông vẫn tiếp tục chỉ huy đồng đội chiến đấu cho đến khi trực thăng y tế đến ứng cứu.
Thiếu tá Capers, năm nay 88 tuổi, chia sẻ rằng việc nhận được sự vinh danh này là một khoảnh khắc đặc biệt trong cuộc đời ông, đồng thời bày tỏ mong muốn những người thân yêu và các đồng đội đã khuất có thể chứng kiến sự kiện này. Ông cũng bày tỏ sự tin tưởng vào thế hệ trẻ, mặc dù thừa nhận những thách thức mà quân đội Mỹ đang đối mặt trong việc tuyển quân hiện nay.
Buổi lễ có sự hiện diện của nhiều nhân vật quan trọng, bao gồm cả Bộ trưởng An ninh Nội địa Pete Hegseth, người đã trực tiếp đến để bày tỏ lòng biết ơn đến Thiếu tá Capers. Ngoài ra, nhiều hạng mục giải thưởng khác cũng đã được trao trong chương trình, ghi nhận những cá nhân có hành động thể hiện lòng dũng cảm, sự phục vụ và tình yêu với đất nước.
Hiện nay, có nhiều lời kêu gọi Tổng Thống Donald Trump trao tặng Huân chương Danh dự cho Thiếu tá Capers. Ông là người Mỹ gốc Phi đầu tiên phục vụ trong một tiểu đoàn trinh sát Thủy quân Lục chiến trong Chiến tranh Việt Nam. Sau chiến tranh, ông tiếp tục sự nghiệp trong Thủy quân Lục chiến, chia sẻ kinh nghiệm và truyền cảm hứng cho các thế hệ trẻ.
Theo Fox News, Thiếu tá James Capers Jr. đã được vinh danh tại Patriot Awards vì sự phục vụ anh hùng trong Chiến tranh Việt Nam.























