Tại hạt Surry, Virginia, gia đình và bạn bè đã tề tựu để kỷ niệm một cột mốc đáng nhớ: sinh nhật lần thứ 106 của cựu chiến binh Thế chiến II Purcell Bailey.
Buổi lễ là sự tri ân chân thành dành cho một người không chỉ sống qua hơn một thế kỷ lịch sử mà còn có những đóng góp quan trọng. Trước khi gia nhập Lục quân, ông Bailey từng là thành viên của Lực lượng Bảo tồn Dân sự (CCC) tại Williamsburg trong những năm 1930 và 1940. Lực lượng này là một chương trình cứu trợ công ích thuộc Đạo luật New Deal của Tổng thống Franklin D. Roosevelt.
Trong thời gian làm thành viên, ông Bailey đã tham gia khai quật khảo cổ dọc theo Đại lộ Colonial, tìm kiếm các hiện vật lịch sử, cũng như thường xuyên ghé thăm các địa điểm như Jamestown. Khi Thế chiến II bùng nổ, ông đã tình nguyện nhập ngũ vào Lục quân và phục vụ tại Mặt trận Châu Âu.
Đón tuổi 106 là một thành tựu phi thường, và buổi kỷ niệm tại hạt Surry là minh chứng đẹp đẽ cho tình yêu và sự kính trọng của gia đình ông. Đây là ngày để vinh danh một người đàn ông đại diện cho sự kiên cường và mối liên kết sâu sắc với cả lịch sử địa phương và thế giới. Tin từ KHOU 11 cho biết.