Một chiến hữu Hải quân Hoa Kỳ, Tony James, ở Portland, Oregon, vừa có một khởi đầu mới sau nhiều tháng phải sống trong xe của mình cùng với chú chó Elvis và một con heo ủn ỉn nặng 250 pound. Hoàn cảnh khó khăn này xảy ra sau một loạt bi kịch và trở ngại cá nhân.
Theo ông James cho biết, vào tháng Tám vừa qua, người bạn đời 13 năm của ông đã qua đời vì đau tim. Chỉ một tháng trước đó, cả hai cùng với thú cưng đã phải chuyển vào sống trong xe sau khi mất nhà. Ông giải thích: “Ruột thừa của tôi bị vỡ và tôi gặp biến chứng sau phẫu thuật. Về cơ bản, tôi không thể trả tiền thuê nhà và tôi mất nhà.”
Khi ông James cầm tấm bảng xin giúp đỡ trên đường phố, một đội từ Chương trình Đánh giá và Điều trị Sức khỏe Cộng đồng (CHAT) của Sở Cứu Hỏa & Cứu Nạn Portland đã tình cờ nhìn thấy. EMT y tế cộng đồng Jethro Warnke chia sẻ: “Chúng tôi quyết định xem liệu có thể giúp người đàn ông này không.”
Đội CHAT sau đó đã kết nối ông James với Chương trình Đoàn tụ của Portland Solutions, một sáng kiến giúp những người vô gia cư đoàn tụ với người thân. Họ đã liên hệ với cha của ông James ở Chicago, người đã đồng ý cho ông về nhà. Thành phố sẽ chi trả vé máy bay cho ông James và chi phí vận chuyển cho chú chó của ông. Đối với chú heo Roscoe, một thành viên khác của đội CHAT đã liên hệ với Lighthouse Farm Sanctuary ở Scio, và nơi này đã đồng ý nhận nuôi Roscoe.
Ông James xúc động nói: “Sẽ có rất nhiều nước mắt. Nó như con của tôi vậy. Tôi chỉ còn tối nay để ở bên nó.” Ông James hy vọng câu chuyện của mình sẽ nhắc nhở công chúng rằng những người vô gia cư phải đối mặt với những thách thức đặc biệt mà không phải lúc nào cũng nhìn thấy được. Ông bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc vì thành phố đã giúp đỡ thay vì phán xét, theo tin tức từ KHOU 11 ngày 26 tháng 11 năm 2025.








































