Một cựu chiến binh và người hâm mộ trung thành của đội bóng bầu dục Seattle Seahawks đang cổ vũ cho đội nhà từ giường bệnh trong bệnh viện. Gia đình cho biết ông Randy Santiago Cruz, 72 tuổi, đã chống chọi với bệnh tật từ tháng 11, với tình yêu dành cho đội Seahawks làm động lực chính.
Ông Cruz, một cựu chiến binh Quân đội từng phục vụ hơn hai thập kỷ, đang theo dõi từng trận đấu của Seahawks từ Bệnh viện Cựu chiến binh ở Portland. Gia đình chia sẻ rằng tình yêu bóng bầu dục của ông, đặc biệt là dành cho Seahawks, đã tiếp thêm sức mạnh cho ông trong suốt thời gian khó khăn. Con trai ông, Zachariah Santiago, cho biết rằng sự ủng hộ của gia đình và niềm đam mê với bóng bầu dục đã giúp cha ông vượt qua những trở ngại về sức khỏe.
Trong bối cảnh Seahawks đang tiến gần đến Super Bowl, mỗi trận đấu đều mang đến cho ông Cruz thêm động lực để tiếp tục chiến đấu. Gia đình chia sẻ rằng ông Cruz luôn tràn đầy năng lượng khi xem các trận đấu, thậm chí còn đuổi các y tá và bác sĩ ra khỏi phòng để tập trung cổ vũ cho đội nhà.
Theo tin từ FOX 13 Seattle, ông Cruz, người đã phục vụ trong quân đội tại Fort Lewis, đã có những kỷ niệm đẹp về Seahawks từ những năm 70 và 80. Gia đình hy vọng ông sẽ có thể xem trận đấu sắp tới cùng với đội bóng mà ông yêu mến.
































